Brisbane International 2018: Đả bại “Đệ tam kiếm”, Kyrgios “bay vào” chung kết

Nick Kyrgios, “Gã tiểu tử” lắm chuyện ở cả trong lẫn ngoài sân đấu đang thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời ở giải đấu diễn ra tại quê nhà – Brisbane International. Kyrgios vừa đánh bại “Đệ tam kiếm” Grigor Dimitrov để giành quyền vào chung kết giải đấu khai mùa trên đất Úc…
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios
“Gã tiểu tử” lắm tài nhiều tật, và cũng rất… nhiều chuyện, của làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới mới vừa đả bại tay vợt hạng 3 ATP người Bulgaria – Dimitrov (người chỉ xếp sau “Nhà vua ATP” Rafael Nadal và “Cựu Hoàng” Roger Federer trên bảng điểm của ATP) trong một trận đấu kịch tính với điểm số 3-6, 6-1, 6-4. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, “Tiểu tử” Kyrgios phải lội ngược dòng nước, từ vị thế để thua ván mở màn để thắng ngược 2 ván đấu cuối cùng một cách thật ngoạn mục.
Dimitrov không chỉ là “Đệ tam kiếm”, kẻ chỉ chịu xếp sau 2 huyền thoại là Nadal và Federer, anh này còn là nhà ĐKVĐ ở giải đấu đang diễn ra tại Trung tâm Quần vợt Queensland (Dimitrov đã đánh bại Kei Nishikori 6-2, 2-6 và 6-3 trong trận chung kết diễn ra hôm 7-1-2017 để mở màn cho mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp) và là người giành được danh hiệu cuối cùng của mùa giải 2017 – với ngôi vô địch ở giải “Bát đại cao thủ” tại London. Sự lột xác trở thành “một Dimitrov thật sự" khiến tay vợt người Bulgaria được đánh giá rất cao trong mùa giải năm mới 2018. 
Nhưng Kyrgios, như lẽ thường, vẫn là “gã tiểu tử ngổ ngáo” chẳng hề biết sợ uy danh của bất kỳ ai. Và nếu tập trung toàn bộ năng lượng vào chuyên môn đơn thuần, Kyrgios hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ tay vợt nào. Anh chỉ đơn giản đã lặp lại khả năng của mình trong một trận đấu đầy “bay bổng” chiều 6-1…
“Anh ấy đương nhiên là tay vợt giỏi nhất thế giới ngay ở vào thời điểm này”, Kyrgios đang bay bổng vì tự tin lên tiếng tâm sự, “Anh ấy đã trải qua một mùa giải rất tuyệt vời hồi năm ngoái, đánh bại tôi cả 2 lần. Tôi biết, bước vào trận đấu này, tôi phải làm điều gì đó thật khác biệt, tôi không thể trao cho anh ấy quá nhiều thời gian để tìm ra nhịp điệu thi đấu, và những cú giao bóng của tôi phải đóng góp tầm quan trọng thêm một lần nữa”.
Kyrgios chỉ mắc phải 2 lỗi giao bóng kép, so với 6 lỗi của đối thủ. Anh cũng chỉ bị bẻ game giao bóng đúng 1 lần, chuyện đó xảy ra trong ván đấu mở màn. Còn lại, Kyrgios đã thắng 80% điểm số khi cầm giao bóng 1. Kyrgios cũng có nói về cái băng quấn đầu gối của mình: “Cái đầu gối của tôi vẫn còn cảm giác nhoi nhói, nhưng vẫn đủ để tôi bước ra sân đấu và chơi bóng thật quyết tâm. Và tôi hy vọng vẫn có thể cầm giao bóng được như thế này trong trận đấu chung kết ngày mai”.
“Bay vào” trận chung kết, dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều mai, Chủ nhật 7-1, Kyrgios sẽ đối mặt với tay vợt người Mỹ Ryan Harrison, người đã đánh bại đối thủ 18 tuổi vốn là đồng hương của anh – Alex De Minaur, với điểm số 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 trong trận bán kết còn lại. Trong quá khứ, Kyrgios từng đánh bại Harrison trong cả 2 lần đối mặt. Đó là chiến thắng 7-5, 6-2 ở Tokyo hồi năm 2016 và chiến thắng 6-3, 6-3 ở Madrid Masters hồi năm ngoái…

Tin cùng chuyên mục