Không được thành công như Lakes, trận thua trước Knicks chính là… trận thua thứ 9 liên tiếp của Clippers. Trên bảng thành tích của đội bóng, cả một chuỗi trận màu đỏ (màu đỏ là màu của thất bại, màu xanh lá cây là màu của chiến thắng) đang hiển hiện trước mắt. Lần cuối cùng mà Clippers biết đến mùi chiến thắng, đó đã là câu chuyện “kỳ lạ và xa xăm” hôm 1-11, khi họ đánh bại Dallas Mavericks với điểm số 119-98.
Chuỗi 9 trận thua liên tiếp của LA Clippers
_Ngày 4-11, thua Memphis Grizzlies 104-113
_Ngày 5-11, thua Miami Heat 101-104
_Ngày 7-11, thua San Antonio Spurs 107-120
_Ngày 10-11, thua Oklahoma City Thunder 111-120
_Ngày 11-11, thua New Orleans Pelicans 103-111
_Ngày 13-11, thua Philadenphia 76ers 105-109
_Ngày 17-11, thua Cleveland Cavaliers 113-118 (trong hiệp phụ)
_Ngày 18-11, thua Charlotte Hornets 87-102
_Ngày 21-11, thua New York Knicks 85-107.
Chứng kiến biểu đồ điểm số của Clippers, người ta nhận thấy có sự sa sút phong độ và tinh thần rất đáng kể. Trong 2 trận thua gần đây, đội không bao giờ ghi được điểm số vượt qua 90 dù trước đó luôn ghi được ít nhất 101 điểm trong mỗi trận đấu. Khi đấu với đương kim Á quân Cavs, họ thậm chí còn kéo LeBron James và các đồng đội đến hiệp đấu thứ 5, hiệp phụ của trận đấu. Rõ ràng, nếu không ngăn mạch suy thoái này, không biết Clippers sẽ còn khủng hoảng đến đâu.
Patrick Beverly, người thay thế cho vị trí của Chris Paul (đã chuyển sang Houston Rockets) than thở: “Cảm giác cứ như là… 100 trận thua vậy. Hết trận này sang trận khác, cứ liên tục như vậy. Đây là sự yếu đuối. Đây không phải là cái cách mà tôi thể hiện bản thân mình. Tôi không cho phép chuyện này là OK cho đến chừng nào tôi còn ở đây. Chúng tôi phải chơi quyết liệt hơn, chúng tôi phải chơi cứng rắn hơn. Bạn sẽ tống sạch sai lầm nếu chơi quyết liệt hơn nữa. Chúng tôi thể hiện bản thân quá nhạt nhẽo. Chúng tôi đến với trận đấu, phải bước ra sân đấu như những người phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với cái tên ở phía sau lưng và hiện tại không phải là như vậy. Thứ mà người ta nhìn thấy chỉ là cái tên của đội bóng mà thôi, và đã là trận thua thứ 9 rồi”.
a
Các tin, bài viết khác
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV thế giới cho muay Việt Nam
-
Đại hội thể thao toàn quốc sẽ khai mạc ngày 9-12 với hơn 900 nội dung tranh tài
-
Lê Quang Liêm thua trận thứ 2 tại giải FTX Crypto Cup 2022
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte