Mùa giải 2018 được đánh giá là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Zverev. Anh đã giành được 4 danh hiệu trong quãng thời gian 11 tháng của năm 2018, bao gồm ngôi vô địch ở BMW Open tại Munich (toàn thắng cả 4 trận, trong đó có 3/4 trận thắng là trước các tay vợt đồng hương người Đức như là Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff và Philipp Kohlschreiber), ngôi vô địch ở Madrid Masters (toàn thắng cả 5 trận, trong đó có trận thắng “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem ở chung kết), ngôi vô địch ở giải Citi Open tại Washington (toàn thắng cả 5 trận, thắng anh trai ruột Mischa Zverev ở vòng 2, thắng Alex de Minaur ở chung kết) và giá trị nhất chính là ngôi vô địch ở Nitto ATP Finals (thắng 4/5 trận đấu, trong đó có trận thua Novak Djokovic ở vòng bảng, nhưng “báo thù” anh này ở trận đấu chung kết.
Zverev đăng quang ở ATP Finals
Sharypova từng được dự báo là tài năng tương lai, nhưng vẫn chưa trưởng thành Zverev đã viết trên Instagram: “Hình như, chúng tôi chỉ là bạn”, nhưng ai cũng hiểu, đây là một câu nói đầy ẩn ý, có thể chỉ là câu nói đùa khi nhìn thấy những tấm hình thân mật giữa 2 người. Olga không phải là một tay vợt giỏi, nhưng cô vẫn còn trẻ, và biết đâu, việc được hẹn hò cùng tay vợt ưu tú nhất trong “lứa thế hệ kế tiếp”, rồi được tập luyện thường ngày cùng với anh này, sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý ở trong sự nghiệp vốn không có gì nổi trội (tính cho đến thời điểm này) của cô thì sao?
Biết đâu, việc hẹn hò, rồi tập luyện chung với Zverev sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Olga?