Kết thúc V-League 2012: Đà Nẵng vô địch, Đồng Tháp xuống hạng

Hơn 20.000 khán giả đã ngồi chật kín các khán đài trên sân Thống Nhất cùng sự háo hức đón chờ chiếc Cúp vô địch V-League sau 10 năm mong chờ của bóng đá TPHCM. Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) và Hà Nội T&T thật sự hấp dẫn và cân sức, làm mãn nhãn người hâm mộ. Nhưng cái thiếu lớn nhất của cuộc đọ sức ấy là bàn thắng. Tỷ số 0-0 đã làm cho SG.XT tan mộng vô địch trong khi bầu Hiển cũng không quá buồn khi HN T&T chỉ đoạt ngôi á quân bởi ngôi số 1 đã được trao cho SHB Đà Nẵng khi đội này giành trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình.
Kết thúc V-League 2012: Đà Nẵng vô địch, Đồng Tháp xuống hạng

Hơn 20.000 khán giả đã ngồi chật kín các khán đài trên sân Thống Nhất cùng sự háo hức đón chờ chiếc Cúp vô địch V-League sau 10 năm mong chờ của bóng đá TPHCM. Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT) và Hà Nội T&T thật sự hấp dẫn và cân sức, làm mãn nhãn người hâm mộ. Nhưng cái thiếu lớn nhất của cuộc đọ sức ấy là bàn thắng. Tỷ số 0-0 đã làm cho SG.XT tan mộng vô địch trong khi bầu Hiển cũng không quá buồn khi HN T&T chỉ đoạt ngôi á quân bởi ngôi số 1 đã được trao cho SHB Đà Nẵng khi đội này giành trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình.

SHB Đà Nẵng là tân vô địch V-League 2012. Ảnh: V.S.I

SHB Đà Nẵng là tân vô địch V-League 2012. Ảnh: V.S.I

SG.XT chỉ tự trách mình khi đối phương chủ trương lối chơi phòng ngự ngay từ đầu trận với mục tiêu cầu hòa. Cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn dựa vào bộ ba Nsi, Kesley, Antonio cũng như có sự hỗ trợ của Moses, Đặng Văn Robert… nhưng họ đã phung phí quá nhiều cơ hội. Bóng không chạm xà cũng được các hậu vệ Văn Biển, Quang Long và Samson giải nguy trên vạch ngang khung thành, càng tô đậm thêm buổi chiều hết sức vô duyên của các chân sút chủ nhà.

Cúp đã không thể về với bóng đá TPHCM trong khi lễ đăng quang tại Ninh Bình thiếu vắng sự cuồng nhiệt của khán giả và bầu không khí của một trận quyết đấu khi mà chiếc cúp không khác gì món quà bất ngờ được trao tay đội bóng sông Hàn.

HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu: “Kết quả khá bất ngờ, nhưng đây cũng là điều xứng đáng cho chúng tôi bởi tất cả đã thi đấu hết mình từ đầu mùa bóng. Bóng đá có lúc này, lúc khác, nhưng mong người hâm mộ hãy tin tưởng vào chúng tôi. Có nhiều thời điểm thiếu hụt lực lượng nhưng tất cả đã cùng nỗ lực vượt qua để có được phần thưởng xứng đáng nhất”.

Tại sân Cao Lãnh, Đồng Tháp đã có được một trận thắng đầy “kịch tính” lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2 trước Thanh Hóa. Nhưng 3 điểm đã đến quá muộn với đội bóng này khi mà những đối thủ cùng cuộc đua cũng làm được điều ấy trên sân nhà. CLB Hà Nội đánh bại Hải Phòng 5-0, Khánh Hòa thắng SLNA 1-0 và Kiên Giang cũng không khó để vượt qua Navibank SG 2-0.

Với kết quả trên, Đồng Tháp không thể thoát được thứ hạng áp chót để cùng với Hải Phòng xuống hạng Nhất ở mùa bóng tới.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: SHB Đà Nẵng

Xuống hạng: Hải Phòng, Đồng Tháp

Vua phá lưới: Tymothy (CLB Hà Nội) với 17 bàn. 

Bảng xếp hạng

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục