Xe đạp - Cua-rơ 90 tuổi bị tước danh hiệu, xóa KLTG vì doping

Cua-rơ nghiệp dư 90 tuổi người Mỹ, ông Carl Grove, vừa bị tước ngôi vô địch nội dung đuổi bắt tốc độ cá nhân nam, thuộc nhóm tuổi 90-94, và cả KLTG mà ông lão này đã lập nên ở giải Masters Track National Championships (một giải đua xe đạp lòng chảo dành cho rất nhiều nhóm tuổi của nước Mỹ), vì mẫu thử nghiệm doping của ông có kết quả dương tính…

Cua-rơ 90 tuổi Carl Grove
Cua-rơ 90 tuổi Carl Grove

Ông Grove, cua-rơ lớn tuổi nhất ở giải Masters Track National Championships 2018, và cũng là tay đua duy nhất tham gia nội dung tốc độ cá nhân nam thuộc nhóm tuổi 90-94, một ông lão say mê đua xe đạp đến điên cuồng có quê ở một thị trấn nhỏ của Bristol (Indiana, nhưng lại khá gần với thành phố Chicago), đã đạt thành tích 3 phút 6 giây 129 ở giải đấu diễn ra tại Breinigsville (Pennsylvania) hồi tháng 7 năm ngoái, thành tích giúp ông giành ngôi vô địch ở nội dung thi đấu này, và lập luôn KLTG, vì hiếm có tay đua nào còn có thể thi đấu ở độ tuổi như của ông.

Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm doping của ông đã có ra kết quả dương tính với chất epitrenbolone, một chất chuyển hóa của chất cấm trenbolone (một chất làm tăng trưởng cơ bắp). Đây là mẫu xét nghiệm mà phía BTC đã thu thập ngay trong ngày ông Grove thi đấu, ngày 11-7-2018.

Trong quá trình điều tra – xét nghiệm thêm về mẫu thử nghiệm dương tính với doping của ông Grove, Ủy ban chống doping Mỹ (USADA) còn phát hiện thêm rằng, mẫu thử này cũng đã bị nhiễm chất clomiphene (kích thích hóc môn).

Trong quá trình hợp tác điều tra với USADA, ông Grove đã cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin rằng, nguồn gốc xét nghiệm dương tính của mẫu thử của ông, không nhiều khả năng hơn là việc ông đã ăn nhầm phải thịt nhiễm bẩn vào đêm trước khi thi đấu, vì trước buổi tối hôm đó, ngày 10-7, ông Grove cũng đã cung cấp mẫu xét nghiệm và mẫu xét nghiệm đó cho ra phản ứng âm tính với các chất kích thích.

Grove cũng đã cung cấp danh sách các loại thuốc mà ông sử dụng ở vào thời điểm đó, không có loại thuốc nào có liên quan đến clomiphene hay các loại chất cấm trong danh mục của Ủy ban chống doping thế giới (WADA).

Tất nhiên, ở độ tuổi 90, và phải thi đấu trong một cuộc đua… không có người cạnh tranh, ông lão Grove có quyền nói rằng, chẳng việc gì ông phải cố tình sử dụng chất kích thích hay gì cả. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, thì ông vẫn bị tước ngôi vô địch, xóa KLTG và chấp nhận lời cảnh cáo mang tính đại chúng từ USADA.

Đương nhiên, sẽ không có án cấm thi đấu nào được đặt ra với một cua-rơ ở độ tuổi “rất gần đất xa trời”, vì đây chỉ là một giải đua nghiệp dư để rèn luyện sức khỏe, theo đuổi đam mê chứ không nhằm mục đích tranh đoạt gì khác, và cũng chẳng ai cần phải nặng nề với một cua-rơ đáng tuổi ông.

Tuy nhiên, câu chuyện này là một lời cảnh báo cho việc phải siết chặt hơn nữa việc kiểm tra – giám sát mọi sai phạm ở sân chơi đua xe đạp nghiệp dư, vốn vẫn luôn bị bỏ lỏng trong suốt thời gian vừa qua.

Tin cùng chuyên mục