Xe đạp: Chưa rõ án kỷ luật, Froome đã… đo đường ở Nam Phi

Sự xui xẻo vẫn đang bám riết lấy tay đua xe đạp đường trường khét tiếng người Anh – Chris Froome. Trong khi anh vẫn đang phải chờ một phán quyết cuối cùng từ UCI quanh cáo buộc anh sử dụng chất kích thích ở Vuelta a Espana 2017, nơi anh đã giành được chiếc Áo đỏ Tổng sắp nhân, thì cua-rơ Anh quốc này mới vừa bị đo đường trong một buổi tập ở Nam Phi.

Chris Froome ở Vuelta a Espana 2017
Chris Froome ở Vuelta a Espana 2017

Froome đã gặp tai nạn và bị ngã xe ở một cung đường thuộc vùng ngoại ô Johannesbourg. Sau vụ tai nạn, Froome đã cho cập nhật hình ảnh chấn thương của mình lên Instagram, và người ta nhận ra anh bị xây xát ở khủy tay. Tuy nhiên, theo xác nhận của đội đua Sky, anh không gặp phải chấn thương quá nghiêm trọng và chương trình tập luyện của anh, vì thế, cũng không có gì thay đổi.

Xe đạp: Chưa rõ án kỷ luật, Froome đã… đo đường ở Nam Phi ảnh 1 Hình ảnh Froome bị thương
Ở thời điểm hiện tại, Froome vẫn đang tập luyện tích cực dù rằng án kỷ luật do việc sử dụng salbutamol quá liều vẫn đang treo lơ lửng trên đầu của anh. Mẫu nước tiểu mà Froome cung cấp ở Vuelta cho thấy một lượng salbutamol vượt quá mức yêu cầu. Chất salbutamol là một chất được chỉ định trong danh mục của WADA, nó không phải là một chất cấm tuyệt đối nhưng Ủy ban chống doping thế giới cũng quy định rõ ràng về liều lượng sử dụng. Với nồng độ chất này trong mẫu nước tiểu của Froome, như vậy là quá nhiều!

Froome đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong suốt thời gian qua. Trong khi vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ cơ quan có chức năng, anh đã trải qua hơn 2.000 km tập luyện trên các cung đường ở Nam Phi. Ngay cả ngày đầu năm mới 1-1-2018, người ta vẫn thấy anh ngồi trên yên ngựa sắt, đua từ 150 km đến khoảng 200 km mỗi ngày. Chặng hành trình dài nhất của Froome diễn ra hôm 7-1, khi anh đua qua quãng đường dài 224,5 km, với tốc độ trung bình lên đến 38 km/giờ. Froome đã sẵn sàng, không chỉ để quay lại đường đua, mà chấp nhận mọi án phạt!

Tin cùng chuyên mục