Xe đạp: Cavendish vẫn hạnh phúc dù không quá thành công ở Dubai

Dù chỉ giành được 1 chiến thắng chặng duy nhất ở Dubai Tour 2018, Mark Cavendish vẫn tỏ ra khá hạnh phúc với những thể hiện của anh và của các đồng đội, đồng thời hướng đến Tour of Oman với khá nhiều lạc quan.

Mark Cavendish đang hạnh phúc
Mark Cavendish đang hạnh phúc
Tham vọng giành chiến thắng chặng thứ 2 ở Dubai Tour 2018 của Cav đã tan thành mây khói khi mà anh bị rơi lại phía sau trong chặng đua cuối cùng, vì cú tai nạn của Nacer Bouhanni (Pháp, Cofidis Solutions Credits) khiến cả một tốp đông bị dồn ứ lại cùng với nhau. Rất may, anh không bị ngã xe và không gặp phải chấn thương gì đáng ngại.
Cav kể lại: “Tôi đã chủ động thắng xe lại từ trước, nhưng tôi vẫn đụng phải hàng rào và nó va vào bộ đổi đĩa của tôi. Tôi không bị đau, không bị ngã, tôi dừng ngay phía sau những anh chàng bị đo đường. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai gây ra tai nạn. Nacer đã đánh mất thăng bằng nhưng mặt đường rất mấp mô”.
Dù bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 2 trong mùa, Cav vẫn tỏ ra khá sung sướng: “Tôi hạnh phúc với vị thế hiện tại của mình. Đội đua của tôi đã thi đấu rất tinh quái ở ngoài đường đua. Tôi đánh mất Renshaw khi chỉ còn 1 kilomet nữa là về đến đích. Còn lại, cả đội đua đã làm chính xác những gì mà tôi yêu cầu, mọi thứ đều rất chính xác. Để thấy sự khác biệt giữa ngày thi đấu đầu tiên và ngày thi đấu cuối cùng ở Dubai Tour, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc”.
Giờ đây, Cav đang hướng đến Tour of Oman, nơi anh cần thêm nhiều kilomet đường đua để sớm tìm lại nhịp điệu thi đấu của mình và nếu được, giành thêm vài chiến thắng chặng. Đối thủ chủ yếu của Cav ở đây sẽ chính là Bouhanni. “Tôi chỉ đến Oman để tải hết khối lượng công việc của mình. Sẽ là rất tuyệt vời nếu chơi tốt ở Oman và chúng tôi có cả một chuyên gia leo núi ở đó để chơi tốt. Sẽ chỉ có mỗi mình tôi đến Oman, những đồng đội còn lại ở Dubai Tour sẽ không đi. Đó không phải là lịch đấu nguyên bản, nhưng cũng là khối lượng công việc mà tôi phải xử lý!”.

Tin cùng chuyên mục