Wout van Aert có chiến thắng thứ hai để củng cố vững chắc chiếc áo xanh Vuelta a Espana 2024

Tay đua người Bỉ Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) đã chiến thắng chặng thi đấu thứ 7 của Vuelta a Espana 2024 bằng cú nước rút xé gió để gia tăng khoảng cách điểm áo xanh so với các đối thủ.

Wout van Aert khẳng định nước rút lần thứ 2 thắng chặng
Wout van Aert khẳng định nước rút lần thứ 2 thắng chặng

Chặng 7 từ Archidona đến Córdoba rất có lợi cho những tay đua mạnh về nước rút tốt như Wout van Aert. Suốt hành trình 180,5km có khá nhiều dốc nhưng nhìn chung phần đổ vẫn nhiều hơn. Chướng ngại duy nhất chỉ là còn đèo cao dài 7,4km cách đích khoảng 30km với độ dốc có nơi lên đến 14%.

Với thử thách đó, hầu như không đội đua nào dám tấn công ngay từ đầu. Họ chủ yếu dưỡng sức cho giai đoạn cuối quyết định. Trong bối cảnh đó, một mình Xabier Isasa của Euskaltel – Euskadi đã thoát đi.

Nhóm đông phía sau “thả” tay đua này đi một cách thoải mái. Nhưng sau khi vượt qua điểm sprint thì Xabier Isasa cũng đuối sức và tự rớt lại.

9e6d58c0-6721-4c6c-a69a-efc56971960b.jpeg
Áo đỏ Ben O'Connor luôn được đồng đội bảo vệ

Sau khi ổn định, đội Red Bull - BORA - Hansgrohe đã vươn lên dẫn đầu đoàn đua và thực sự tăng tốc để “nắm gân” áo đỏ Ben O'Connor (Decathlon–AG2R La Mondiale). Nhưng tay đua người Australia đã bình tĩnh hoà giải, trong khi một số chân rút như Pavel Bittner và Lorenzo Fortunato đã tụt lại phía sau.

Khi chỉ còn hơn 2km nữa là lên đỉnh đèo cuối, đội Red Bull - BORA - Hansgrohe đẩy Primoz Roglic tấn công, lôi theo Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) và Richard Carapaz (EF Education–EasyPost) lên đỉnh đầu tiên.

Điều này khiến 25km cuối diễn ra vô cùng căng thẳng. Chân rút Kaden Groves (Alpecin–Deceuninck) nỗ lực đổ dốc để vào lại nhóm đầu nhưng không may va quẹt với Nairo Quintana (Movistar) nên gặp nạn. Sau đó, đến lượt các tay đua như Marc Soler, Wout van Aert, David Gaudu, Pavel Sivakov,… liên tục tấn công và cuối cùng đoàn đua đã nhập lại thành một nhóm lao về đích.

26b9d855-bbe2-47e9-aab1-3b258ac2e1df.jpeg
Wout van Aert củng cố áo xanh tổng sắp Vuelta a Espana 2024

Tại đích đến, Wout van Aert đã xuất sắc tung nước rút vượt qua Mathias Vacek (Lidl-Trek) và Delgado Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 15 phút 39 giây. Đây là chiến thắng chặng thứ hai của tay đua người Bỉ ở cuộc đua năm nay và nó giúp anh củng cố áo xanh tổng sắp với 203 điểm.

“Tôi không ngờ chặng đua này lại diễn biến nhanh và hấp dẫn như vậy. Tôi nghĩ đoàn đua sẽ về đích với một nhóm lớn hơn nhưng nó diễn ra quá nhanh ở đoạn leo dốc cuối cùng . Thế trận hỗn loạn nhưng Sepp Kuss đã làm rất tốt để hỗ trợ tôi. Đây là một ví dụ điển hình về triết lý của đội chúng tôi. Không chỉ là chiến thắng, mà còn là hy sinh bản thân vì người khác. Thật cảm động khi tay đua đương kim vô địch lại hết mình bảo vệ đồng đội mà không một chút suy nghĩ gì”, Wout van Aert chia sẻ.

Sau 7 chặng, Ben O'Connor vẫn bảo vệ được áo đỏ tổng sắp với thành tích 27 giờ 44 phút 7 giây, nhưng đã bị Primoz Roglic rút ngắn khoảng cách còn 4 phút 45 giây.

Tin cùng chuyên mục