Vun đắp tình yêu quê hương thông qua Futsal Việt Nam

Anh Tony Phan cùng gia đình ba thế hệ của mình nán lại thật lâu bên ngoài xe bus chở đội tuyển futsal Việt Nam, để gửi lời chúc mừng đến thầy trò Diego Giustozzi đã giành tấm vé vào chơi trận tứ kết Giải futsal châu Á và cũng như tiến thêm một bước nữa trên hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024.

Anh Tony Phan (bên trái, ngoài cùng) cùng gia đình đã cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam ở ba trận đấu vòng bảng. ẢNH: TÂM HÀ
Anh Tony Phan (bên trái, ngoài cùng) cùng gia đình đã cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam ở ba trận đấu vòng bảng. ẢNH: TÂM HÀ

Khi chiếc xe bus chở đội tuyển chầm chậm rời khỏi Nhà thi đấu Hua Mark, Tony Phan cùng gia đình tay vẫy lá cờ đỏ sao vàng và hô vang hai chữ “Việt Nam - Việt Nam” trong niềm tự hào. Anh bảo cậu con trai làm hành động “bắn tym” để gửi lời chào đến các thành viên trong đội tuyển. Chiếc xe bus bất chợt dừng lại, thủ môn Hồ Văn Ý nhanh chân chạy xuống và chụp với đại gia đình của Tony Phan một bức ảnh kỷ niệm. HLV Giustozzi sau khi trả lời phỏng vấn truyền thông cũng dành thêm vài phút trò chuyện và ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng số ít người hâm mộ Việt Nam.

Đã mưu sinh và sau đó lập gia đình trên đất Thái Lan được 20 năm, anh Tony Phan đang làm việc trong một trang trại cá xuất, nhập khẩu ở thủ đô Bangkok. Công việc đầy bận rộn, nhất là khi người Thái vừa trở lại nhịp sống bình thường sau Tết Songkran (Tết truyền thống của Thái Lan), song người đàn ông 38 tuổi vẫn thu xếp mọi thứ để đưa người thân đến Hua Mark cổ vũ cả 3 trận đấu thuộc vòng bảng của đội tuyển futsal Việt Nam. Người đàn ông gốc Hà Nội xúc động nói, đó không chỉ còn là tình yêu với bóng đá, với futsal, mà còn là tình yêu và trách nhiệm đóng góp cho quê hương.

“Không chỉ Futsal mà tất cả trận đấu của các đội tuyển Việt Nam ở Thái Lan thì cả nhà ba thế hệ của tôi đều cố gắng đến sân cổ vũ. Gia đình luôn theo sát và đồng hành cùng cầu thủ Việt Nam trong từng trận, không muốn bỏ sót trận nào. Đi cổ vũ cũng để cho các con, thế hệ sau này biết về đội bóng quê hương của mình, từ đó vun đắp tình yêu với cội nguồn”, anh Tony chia sẻ.

11.jpg
HLV Giustozzi cùng HLV thủ môn Antonio Garcia chụp hình với CĐV Việt Nam.

Anh Tony Phan theo dõi và bám sát thông tin đầy đủ về đội tuyển futsal Việt Nam. Người đàn ông gốc Hà Nội biết thầy trò Giustozzi cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup 2024 chưa phải đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ đã chơi đầy nỗ lực và cải thiện qua từng trận đấu. “Đá trên sân khách của Thái Lan, đội chủ nhà rất mạnh ở châu Á, nhưng chúng ta đã ghi được 1 bàn thắng và có một nửa hiệp 2 chơi ngang ngửa đã là thành công”, CĐV này chia sẻ.

Nói đến đây, anh Tony Phan giới thiệu về bà xã Napaporn, một người phụ nữ Thái nhỏ nhắn với nét mặt đầy phúc hậu. Cô nói được tiếng Việt, nhưng có lẽ vì ngại nên chỉ nói được một chút và sau đó đứng cười mỉm. “Bà xã tôi cũng là người Thái, vì thế tôi bảo vợ cùng hai bố con đi xem trận đấu. Dù thất bại, nhưng chúng tôi vẫn vui vì cả hai đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều đi tiếp. Có hơi vất vả vì trận đấu này có rất đông khán giả Thái Lan đến sân, tìm kiếm tấm vé vào xem rất khó, thêm việc kẹt xe khiến chúng tôi phải sát đến giờ bóng lăn mới có mặt được bên trong nhà thi đấu. Chúng tôi vừa cổ vũ trên sân, vừa xem trận đấu cùng giờ giữa Myanmar và Trung Quốc. Từ sự hồi hộp, lo lắng và đến vỡ òa cảm xúc khi chúng ta đã vào tứ kết”, anh Tony thổ lộ.

439004188_7712975462056901_8372487359689759922_n.jpg
Nữ CĐV Việt Nam mang áo dài truyền thống cùng lá cờ đỏ sao vàng từ TPHCM sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Trong một nhóm khoảng chục CĐV Việt Nam có mặt ở Nhà thi đấu Hua Mark vào tối 21-4, người viết còn bắt gặp anh Phạm Hoài Thanh, một cổ động viên nổi tiếng của làng futsal Việt Nam, từng đồng hành cùng đội tuyển futsal quốc gia ở các giải đấu lớn.

Chuyến bay chở anh Thanh xuất phát từ Đà Nẵng sang Bangkok bị hoãn đến 2 tiếng, khiến CĐV người TPHCM này bỏ lỡ gần hết hiệp 1 của trận đấu. “Tôi có nhắn và động viên Đức Hòa muốn một lần được thấy toàn đội vào chơi trận chung kết của châu lục, vì năm 2016 đã thấy mọi người vào bán kết và giành vé dự Futsal World Cup đầu tiên. Hành trình đầy khó khăn, nhưng lúc nào tôi cũng có hy vọng và niềm tin vào các cầu thủ”, anh Thanh háo hức.

Ước mơ của CĐV đặc biệt này hoàn toàn có cơ sở, bởi giải đấu năm nay chứng kiến rất nhiều bất ngờ và cả cú sốc. Và chính các CĐV Việt Nam cảm nhận rõ điều này nhất, sau trận hòa với Myanmar ở vòng bảng. Đầy khó khăn và vất vả, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua được vòng bảng, để tiến gần hơn tấm vé dự Futsal World Cup 2024. Toàn đội tuyển quyết tâm cực cao, còn người hâm mộ thì hẹn nhau ở Bangkok Arena vào 21 giờ tối 24-4 để tiếp lửa cho thầy trò Giustozzi.

Chiến thắng sẽ đưa chúng ta có lần thứ 3 liên tiếp đoạt tấm vé thông hành đến với đấu trường thế giới. Tất cả đang cùng ngóng chờ tin vui từ đội tuyển futsal Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục