Vuelta a Espana 2018: Lại một người Pháp lên tiếng – Bouhanni

Trong khi một người Pháp là Rudy Molard (Groupama-FDJ) vẫn đang giữ được Áo đỏ, một người Pháp khác đã lên tiếng tại Vuelta a Espana năm nay, đó là Nacer Bouhanni. Tay đua của Cofidis đã giành chiến thắng chặng 6 sau khi đánh bại Danny van Poppel (Hà Lan, LottotNL-Jumbo) và Elia Viviani (Quick-Step Floors) ở đích đến tại San Javier.
Nacer Bouhanni, một người Pháp khác đã ghi dấu ấn ở Vuelta 2018
Nacer Bouhanni, một người Pháp khác đã ghi dấu ấn ở Vuelta 2018

Bouhanni đã thi đấu khá khó khăn trong màu áo Cofidis đầy rối ren ở mùa giải năm nay. Có tin, anh đã bị cô lập kể từ khi Cedric Vasser về nắm đội đua của Pháp này trong tư cách Tổng giám đốc. Hôm thứ Năm rồi, thậm chí tay đua đường trường 28 tuổi quê ở Epinal còn phải đăng đàn để đính chính chuyện bất ổn nội bộ đang lan rộng trong trại tập trung của Cofidis.

Khó khăn nội bộ đã khiến Bouhanni chơi không quá thành công trong năm nay – nếu so với mùa giải năm ngoái, nơi anh đã giành đến 8 chiến thắng và 4 lần nằm trong tốp 3 chung cuộc. Kể từ đầu mùa đến giờ, Bouhanni chỉ thắng ở Grote Prijs Marcel Kint, chặng mở màn của Route d’Occitanie và chặng 3 của giải “4 ngày ở Dunkirk”. Ngoài ra, anh cũng giành ngôi Á quân tại giải đấu Ronde van Limburg.

“Đoạn nước rút của chặng đua này là cực kỳ khó khăn và có tốc độ đua rất nhanh. Hôm nay, tôi thật sự quyết tâm giành chiến thắng, sau những gì đã xảy ra ở chặng hôm qua. Tôi thật sự cảm thấy rất phiền phức với những tin đồn ồn ào mà tôi phải đối mặt về chuyện nội bộ của đội, dù đó chỉ là những thông tin sai sự thật. Ở đoạn đua nước rút, tôi biết cách để giành chiến thắng khi sở hữu đôi chân thật sung sức được trui rèn từ buổi tập này sang buổi tập khác, từ chiếc bánh xe này sang chiếc bánh xe khác”, Bouhanni cho biết

Chiến thắng của Bouhanni mang lại niềm vui, nhưng đáng buồn thay, nó không phải là “một kết thúc có hậu” ở chặng đua thứ 6. Một số tay đua trong tốp dẫn đầu, trong đó có những gương mặt rất đáng chú ý như Thibaut Pinot (đồng đội của Áo đỏ Molard ở đội Groupama-FDJ) và Wilco Kelderman (Hà Lan, Sunweb) dính vào vụ ngã xe đồng loạt sát đích đến và mất một cơ số thời gian quan trọng.

Cả 2 đều đã văng khỏi những vị trí dẫn đầu. Pinot hiện giờ có thành tích thua đồng đội Molard đến 3 phút 8 giây, trong khi đó, Kelderman “khá khẩm hơn đôi chút” khi chỉ thua Molard 2 phút 50 giây, tạm xếp ở vị trí thứ 17.

Bảng tổng sắp cá nhân sau chặng 6

1-Rudy Molard (Groupama-FDJ): 22 giờ 26 phút 15 giây

2-Michal Kwiatkowski (Ba Lan, Sky): +41 giây

3-Emanuel Buchmann (Đức, Bora-Hansgrohe): +48 giây

4-Simon Yates (Anh quốc, Michelton): +51 giây

5-Alejandro Valverde (Tây Ban Nha, Movistar): +53 giây

Tin cùng chuyên mục