US Open: Andy Murray đạt cột mốc 200 trận thắng ở đấu trường Grand Slam, sẽ đấu với Grigor Dimitrov tiếp theo

Cựu vô địch đơn nam của US Open, anh Andy Murray (Anh quốc, hiện xếp hạng 37 ATP) vừa mới đạt được cột mốc 200 trận thắng ở đấu trường Grand Slam đình đám, sau khi vượt qua được Corentin Moutet (Pháp, hạng 72 ATP) với chiến thắng có điểm số 6-2, 7-5, 6-3; qua đó, giành quyền vào chơi vòng đấu thứ 2 của giải Mỹ mở rộng năm nay...
Murray là tấm gương để các tay vợt trẻ học hỏi
Murray là tấm gương để các tay vợt trẻ học hỏi

Tay vợt người Scotland, năm nay đã 36 tuổi (chỉ ít hơn Novak Djokovic vỏn vẹn... 1 tuổi) hiện đang là tấm gương của sự kiên cường và nhẫn nại, rất xứng đáng cho nhiều đàn em trẻ trung noi theo.

Anh mất chỉ mất có 2 giờ 58 phút đồng hồ để vượt qua đối thủ mới 24 tuổi quê ở Neuilly-sur-Seine và giành quyền lọt vào vòng 2 lần thứ 16 trong sự nghiệp của mình.

“Thật là tuyệt vời. Một bầu không khí vô cùng tuyệt diệu để thi đấu chống lại một trong các tay vợt khéo léo nhất ATP Tour. Cậu ấy có rất nhiều cách để làm phiền bạn, cậu ấy là một tay vợt xuất sắc và cậu ấy di chuyển cực hay, luôn gây ra đôi chút hỗn loạn".

"Tôi hy vọng trận đấu đã mang lại tính giải trí cho tất cả mọi người. Có một số điểm thú vị trong đó. Tôi rất vui khi vượt qua đối thủ chỉ sau 3 ván đấu, vì ván thứ 2 rất căng”, Murray chia sẻ.

Với kết quả này, Murray (người đã đánh bại Djokovic để đăng quang ngôi vô địch US Open... 2012, hồi 11 năm về trước, và giành Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp) trở thành người thứ 9 trong lịch sử đạt được cột mốc 200 trận thắng ở đấu trường Grand Slam đình đám.

Anh sẽ nhắm mục tiêu giành trận thắng thứ 201 khi đối đầu với Grigor Dimitrov (Bulgaria, hiện đang xếp hạng 19 ATP) ở trận đấu tiếp theo của vòng đấu thứ 2.

Dimitrov thì vừa trải qua một cuộc va chạm đầy chật vật. Anh thắng Alex Molcan (Slovakia, xếp hạng 115 ATP) với điểm số ngược dòng là 6-7 (9-11), 6-7 (5-7), 6-1, 7-5 và 7-6 (11-9) trong trận đấu anh đã phải tự cứu 3 nguy cơ thua match-point, sau 4 giờ 40 phút đồng hồ.

Dù sẽ không bao giờ trở thành một tay vợt lớn như kỳ vọng của giới mộ điệu, Dimitrov là một đối thủ rất khó nhằn, đặc biệt là ở đấu trường Grand Slam nơi đấu theo thể thức 5 ván thắng 3.

Murray và cả Dimitrov có hiểu biết thật sự sâu sắc về nhau. Họ đã đối đầu nhau đến 11 lần... suốt “thì quá khứ”, từ năm 2011 đến năm 2016. Murray có ưu thế đối đầu trực tiếp vượt trội khi thắng 8 trận và chỉ để thua 3 trận; trong đó thì, tỷ số đối đầu trực tiếp ở đấu trường Grand Slam là 2-1 nghiêng về phía Murray.

Trong một kết quả đáng chú ý khác của giải đơn nam, Carlos Alcaraz cũng xuất chinh và đã giành chiến thắng rất dễ dàng khi Dominik Koepfer (Đức, hạng 75 ATP) bỏ cuộc sau ván đấu thứ 2.

Khi đó, điểm số đang là 6-2 và 6-3, hoàn toàn nghiêng về phía Alcaraz. Trong mẫu áo cộc tay khoe cơ bắp khiến người ta nhớ đến... Rafael Nadal, Alcaraz đã “mở hàng” một cách cực kỳ ấn tượng.

Alcaraz và mẫu áo cộc tay gợi nhớ... Nadal

Alcaraz và mẫu áo cộc tay gợi nhớ... Nadal

Dù vậy, anh tỏ ra không mấy hài lòng khi không có cơ hội thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0. Anh chia sẻ: “Đây rõ ràng không phải là cách tốt nhất để vượt qua vòng đấu này, và giành quyền vào tiếp theo. Rất không may cho đối thủ, nhưng tôi thì đang có cảm giác rất tốt ở trên sân đấu".

"Đây là kiểu mặt sân tôi cực kỳ ưa thích thi đấu. Tôi hiện có cảm nhận cùng thứ nguồn năng lượng mà tôi đã cảm thấy ở đây hồi giải năm ngoái (khi anh đăng quang ngôi vô địch)”.

Tin cùng chuyên mục