Thua ở trận chung kết World Cup 2010

Tuyển Hà Lan vẫn được đón chào nồng nhiệt

Gần như cả thế giới lên án lối chơi thực dụng, toan tính - thậm chí đôi khi quá… “tiêu cực” - của đội tuyển Hà Lan (đặc biệt là ở trận chung kết với Tây Ban Nha) tại World Cup 2010, nhưng đối với đông đảo người Hà Lan, đó lại là một lối chơi phù hợp. Và bất chấp việc lối chơi ấy vẫn không thể mang đến cho người dân Hà Lan chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, các tuyển thủ Hà Lan vẫn được chào đón nồng nhiệt ở quê nhà - không thua gì đội tuyển Tây Ban Nha được tung hô ở thủ đô Madrid…
Tuyển Hà Lan vẫn được đón chào nồng nhiệt

Gần như cả thế giới lên án lối chơi thực dụng, toan tính - thậm chí đôi khi quá… “tiêu cực” - của đội tuyển Hà Lan (đặc biệt là ở trận chung kết với Tây Ban Nha) tại World Cup 2010, nhưng đối với đông đảo người Hà Lan, đó lại là một lối chơi phù hợp. Và bất chấp việc lối chơi ấy vẫn không thể mang đến cho người dân Hà Lan chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, các tuyển thủ Hà Lan vẫn được chào đón nồng nhiệt ở quê nhà - không thua gì đội tuyển Tây Ban Nha được tung hô ở thủ đô Madrid…

Tuyển Hà Lan được đón chào nồng nhiệt.

Tuyển Hà Lan được đón chào nồng nhiệt.

Hàng ngàn CĐV Hà Lan đã đổ ra khu kênh đào ở thủ đô Amsterdam để tạo thành một biển người… màu da cam cực kỳ cuồng nhiệt và sôi động. Họ phất cờ, đánh trống, thổi kèn vuvuzela, nhảy múa trong điệu nhạc sôi động và liên tục hét vang: “Hà Lan, Hà Lan” khi chứng kiến những cầu thủ con cưng - trong trang phục quần ngắn, áo thun mạnh khỏe “ngự” trên chiếc du thuyền sang trọng đi dọc kênh đào trong suốt quãng đường 7km. Cảnh sát Amsterdam ước tính có khoảng 500.000 người tham gia buổi đón tiếp trọng thể này.

Các CĐV Hà Lan đã không quan tâm nhiều tới cái gọi là “lối đá tiêu cực” mà báo giới nhiều nước đã đề cập khi nói về tuyển Hà Lan. Anh Nico Bakker - một CĐV 23 tuổi sơn hình quốc kỳ Hà Lan trên mặt - thổ lộ: “Hôm chủ nhật, chúng tôi đã rất thất vọng. Nhưng giờ đây, đa phần chúng tôi đều cảm thấy tự hào: Ngôi á quân thế giới vốn không tồi nếu bạn suy nghĩ về nó”.

Trong khi đó, nội dung chủ yếu trong rất nhiều tấm băng rôn căng ra ở buổi tiếp đón tuyển Hà Lan được ghi với nội dung: “Xin cám ơn những người anh hùng”.

Anh Stefan Bons - một CĐV 25 tuổi đội mái tóc giả màu cam như bờm sư tử - nói rằng cuộc diễu hành đón tiếp các tuyển thủ Hà Lan hôm thứ ba (theo giờ địa phương) sẽ “giúp chúng tôi vượt qua sự thất vọng”. Anh cho biết: “Không một ai biết được là cho đến khi nào thì Hà Lan sẽ lại được góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải hưởng thụ tối đa khoảnh khắc ngày hôm nay”.

Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende cho biết: “Cả nước Hà Lan tự hào vì Oranje (biệt danh của đội tuyển Hà Lan)”.

Đoạn cuối của chuyến diễu hành trên du thuyền là việc các tuyển thủ Hà Lan được diện kiến Nữ hoàng Beatrix. Sau đó, các tuyển thủ Hà Lan được đưa lên… máy bay trực thăng (rõ ràng đây là một cuộc diễu hành hoành tráng hơn hẳn người Tây Ban Nha) để đến nơi tập trung giao lưu cùng hơn 10.000 CĐV hâm mộ ở quảng trường trung tâm Museumplein. 

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục