Mới 2 tháng trước, Tyler Farrar còn là một kẻ thoái chí. Anh ngủ 20 giờ một ngày, bỏ mặc sự đời, bỏ luôn xe đạp, hệ quả từ cái chết của người bạn thân trong một tai nạn ở Giro d’Italia.
Hôm thứ hai, Farrar trở thành người Mỹ đầu tiên thắng chặng Tour de France vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ (4-7). Đó cũng là lần đầu tiên Farrar thắng chặng tại đường đua vòng quanh nước Pháp. Khi về đích, Farrar dùng ngón tay tạo hình chữ W để dành tặng chiến thắng cho người bạn quá cố Wouter Weylandt.
Cũng tại vòng 3 tại giải đua xe đạp quanh Italia hồi tháng 5, Weylandt gặp tai nạn khi lao xuống dốc, anh bị chấn thương sọ não và qua đời. Đó cũng là cái chết đầu tiên của một vận động viên xe đạp tại một kỳ giải lớn trong 16 năm qua.
Vốn có sở trường nước rút, Farrar, thành viên của đội đua Garmin-Cervelo vừa về nhất chặng 2 đồng đội một ngày trước đó, đã bứt lên ở vài trăm mét cuối của đường đua từ Olonne-sur-Mer đến Redon để hoàn thành quãng đường dài 198 km với thành tích 4 giờ 40 phút 21 giây, hoàn thành bộ sưu tập nhất chặng ở 3 giải xe đạp lớn nhất (Pháp, Italia và Tây Ban Nha).
Kết thúc chặng 3, đồng đội của Farrar là Thor Hushovd (Na Uy) vẫn tiếp tục giữ áo vàng chung cuộc. Nhưng cũng là một tay đua sở trường nước rút nên Hushovd khó lòng giữ áo vàng một khi Tour de France bước vào chặng leo núi trong tuần lễ thứ 2 và thứ 4.
M.Quang