Tour de France khốn khổ vì khán giả

Mới đây, ông bầu đội Jumbo-Visma, Richard Plugge đã chỉ trích khán giả gây ra tình trạng chen lấn và gây tai nạn hàng loạt cho các tay đua ở chặng 15 Tour de France 2023.
Khán giả Tour de France luôn rất cuồng nhiệt
Khán giả Tour de France luôn rất cuồng nhiệt

Ở chặng thi đấu thứ 15, sau khi xuất phát được khoảng 60km với diễn biến thi đấu vô cùng căng thẳng. Đoàn đông gồm rất nhiều tay đua mạnh đã kèm nhau quyết liệt và chạy với tốc độ cao trên một đoạn đường có rất nhiều khán giả. Thế nhưng bất thình lình, một khán giả nhoài người vào đường đua, giơ tay ra cầm điện thoại để quay video.

Cánh tay người này đã trúng ngay ngôi sao Sepp Kuss của đội Junbo-Visma. Vì quá bất ngờ với sự việc này cộng với việc đang di chuyển với tốc độ cao, Sepp Kuss đã bị ngã. Cú ngã này, dĩ nhiên, đã tạo ra tai nạn dính chùm cho khoảng 1/3 số tay đua vì họ đang đeo bám nhau rất sát nên không kịp phản ứng.

Khán giả gây tai nạn ở chặng 15

Khán giả gây tai nạn ở chặng 15

Ông chủ của Jumbo-Visma, Richard Plugge đã trích dẫn một đoạn video về vụ tai nạn trên Twitter: "Trời ơi. Đây là điều rất rõ ràng đang xảy ra. Bạn đang làm cái quái gì ở đó vậy?! Bạn vừa gây tai nạn cho những tay đua. Tốt nhất bạn hãy ở nhà nếu không tôn trọng sự an toàn của những tay đua”.

Sau đó, Sepp Kuss cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng về đích kém người chiến thắng chặng 15 Wout Poels (Bahrain Victorious) hơn 7 phút. Tuy nhiên, đồng đội của anh là Nathan Van Hooydonck mới là một trong những người bị té nặng nhất.

Tay đua người Bỉ đã phải ngồi rất lâu để được chăm sóc y tế mới có thể trở lại thi đấu. Kết quả là anh trở thành một trong những tay đua về chót chặng này, kém người về đầu gần 36 phút, với thương tích đầy mình. Thế nên ông bầu Richard Plugge có lý do để lo lắng khi lực lượng Jumbo-Visma sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trong trong nỗ lực bảo vệ áo vàng Jonas Vingegaard được dự báo sẽ rất cam go trong tuần cuối của cuộc đua.

Nhiều tay đua bị té ở chặng 15 vì khán giả

Nhiều tay đua bị té ở chặng 15 vì khán giả

Trong khi đó, áo xanh Jasper Philipsen vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn tránh được tai nạn dính chùm này. Anh kể: “Tôi gần như bị cuốn vào vụ va chạm tập thể, nhưng tôi đã thoát ra được. Đó vẫn là một ngày khó khăn, nhưng tôi đã sống sót. Mối nguy hiểm lớn nhất đối với chiếc áo xanh của tôi lúc này không phải những tay đua đối thủ mà là những tai nạn rình rập như thế”.

"Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi Tour de France có nhiều người hâm mộ như vậy, thật vui. Tuy nhiên, họ cũng phải tôn trọng sự an toàn cho các tay đua", anh kết luận.

Tin cùng chuyên mục