Tour de France 2017: Chiến công của Calmejane

Cán đích đến chặng 8 sau màn độc diễn ngoạn mục, Lilian Calmejane (Direct Energie) đã trở thành cua-rơ chủ nhà thứ 2 giành chiến thắng ở Tour de France năm nay. 
Lilian Calmejane căng sức trên đường đua.
Lilian Calmejane căng sức trên đường đua.
Tay đua 24 tuổi quê ở Albi đã tạo ra một khoảng cách rất lớn ở rặng núi Jura khi bỏ xa Robert Gesink (Hà Lan, LottoNL-Jumbo) đến 37 giây, và bỏ xa nhóm cua-rơ còn lại phía sau do Guillaume Martin (Pháp, Wanty-Groupe Gobert) dẫn đầu đến 50 giây.

Tay đua người Pháp cho biết đầy hạnh phúc sau khi giành được chiến thắng chặng thứ 2 ở đấu trường Grand Tour nói chung (trước đó anh cũng đã thắng chặng đua thứ 4 của Vuelta a Espana 2016): “Thật là khó tin. Kể từ khi bắt đầu chặng đua này, chúng tôi đã thường xuyên dẫn đầu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ dẫn đến thành công giống như thế này. Tôi là một tay đua thích làm sôi động cho cuộc đua và tôi đã nói với các đồng đội của mình rằng, tôi muốn cố gắng làm được điều gì đó trong chặng đua ngày hôm nay. Họ đã hỗ trợ tôi hết mình và đã làm những công việc thật tuyệt vời. Họ cho phép tôi hiện thực hóa giấc mơ, giành một chiến thắng chặng ở đấu trường Tour de France. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một cốt truyện kịch tính  như thế này. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có một cơ hội đấu tranh cho chặng đua này, nhưng để giành một chiến thắng sô lô thế này lại là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi, quả là quá tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục