Tom Pidcock có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải xe đạp việt dã

Tay đua người Anh Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) đã chiến thắng World Cup xe đạp việt dã 2023-2024 chặng tại Namur (Bỉ). Đây là chiến thắng đầu tiên trong mùa của ngôi sao người Anh.

Tom Pidcock ăn mừng chiến thắng
Tom Pidcock ăn mừng chiến thắng

World Cup xe đạp việt dã 2023-2024 chặng tại Namur có đường đua rất phù hợp với Tom Pidcock. Tay đua người Anh đã chứng minh điều đó khi giành chiến thắng solo, bất chấp những khó khăn lúc nhập cuộc, trong đó có một lần bị hư xe.

Cuộc đua ở Namur bắt đầu với màn phát pháo tấn công để vượt lên dẫn đầu của hai cua-rơ đội Circus Reuz Technord là Kevin Kuhn và Gerben Kuypers. Gerben Kuypers tưởng chừng đã tạo được khoảng cách thì bất ngờ gặp sự cố, sợi sên của anh bị xúc ra trong quá trình đổ dốc khắc nghiệt nhất của vòng đua. Điều này khiến nhóm đi đầu rối loạn, tạo thời cơ Ryan Kamp (Pauwels Sauzen – Bingoal) từ phía sau vượt lên.

4ab73ea7-9eac-4125-9c27-5eb6e113a28d-1150.jpeg
Tom Pidcock nỗ lực vác xe qua đoạn dường lầy lội

Anh đi cùng với bộ đôi của Baloise Trek Lions là Joris Nieuwenhuis và Pim Ronhaar ở phía trước. Nhờ hơn người, bộ đôi Baloise - Trek Lions kiểm soát nhóm đầu nên từ phía sau, Pauwels Sauzen – Bingoal thúc giục đồng đội Eli Iserbyt tấn công bám theo để hỗ trợ cho Ryan Kamp.

Tom Pidcock nhân cơ hội này cũng bám theo để vào nhóm đầu. Nhưng xe của anh bị xúc sên nên rớt lại. May mắn là sau đó Eli Iserbyt và Ryan Kamp cũng bị rơi lại. Tận dụng cơ hội này, Pim Ronhaar đã solo vượt lên dẫn trước vài vòng trước khi bị Tom Pidcock bắt kịp. Khi vào giai đoạn căng thẳng, điều kiện đường xá lầy lội khiến một số tay đua té ngã và không ít người bỏ cuộc.

1471d55e-84ce-4c17-bc22-9bc8649fb390-3180.jpeg
Tom Pidcock cố gắng vượt qua đối thủ

Tom Pidcock vượt qua Pim Ronhaar ở vòng 6. Tay đua người Anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi liên tục nới rộng khoảng cách một cách đáng kể trong hai vòng cuối cùng để có được chiến thắng solo với thời gian 59 phút 45 giây, hơn 15 giây so với người thứ hai Pim Ronhaar. Vị trí còn lại trên bục vinh quang đã thuộc về Joris Nieuwenhuis, sau Tom Pidcock đến 33 giây.

Tin cùng chuyên mục