Tay đua Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc đòi lại Áo vàng giải xe đạp Cúp Truyền hình

Chỉ một ngày mất chiếc Áo vàng vào tay Võ Thanh An (Châu Thới Vĩnh Long), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) đã đòi lại danh hiệu quý giá nhất này trong chặng 3 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM diễn ra vào sáng nay.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 2 thắng chặng.
Tay đua Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 2 thắng chặng.

Chặng 3 xuất phát từ Quảng Bình và đích đến tại Huế với lộ trình 162 km. Với cách đua như trong nước hiện nay, các đơn vị mạnh cử 2 đội tham gia thì việc tấn công tách tốp khó xảy ra trên các cung đường bằng. Bởi “ông lớn” TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp không may gặp bất lợi, họ chỉ cần dàn quân đông đảo phía sau (14 tay đua) vẫn có thể bắt được tốp trên dù khoảng cách cho lên 5 hay 7 phút. Chuyện tấn công thoát đi thành công chỉ xảy ra khi có sự đồng thuận của tất cả HLV đang tranh chấp. Trong một thế cờ mà họ cảm thấy cơ hội ngang nhau, họ mới chấp nhận cho đi. Chỉ cần một trong số “ông lớn” cảm thấy bất lợi, họ sẽ xua quân đuổi bắt phá vỡ thế cờ. May ra thi đấu trên những cung đường đèo dốc, việc tấn công mới có thể thành công.

Mặc dù biết tấn công cũng khó thành công, nhưng các đội vẫn tiến hành nhằm tìm kiếm cơ hội. Nếu thành công thực hiện được ý đồ thì tốt, còn không thì phá sức đối thủ chờ đợi các chặng đua quyết định. Trong chặng đua sáng nay, Bike Life Đồng Nai đã tấn công quyết liệt và chấp nhận lộ quân bài chiến thuật đánh Áo vàng cho Nguyễn Hoàng Sang.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc đòi lại Áo vàng giải xe đạp Cúp Truyền hình ảnh 1 Bike Life Đồng Nai đang tìm thế đánh Áo vàng với TPHCM. 

Không biết đây có phải là ý đồ thực sự hay miếng đảnh nhử của HLV Đặng Ngọc Tú (Bike Life Đồng Nai), nhưng HLV Đỗ Thành Đạt của TPHCM không chấp nhận thế cờ này. Nói chung hiện nay, cả hai đối thủ nặng ký Bike Life Đồng Nai và TPHCM đang thăm dò lẫn nhau, họ tạm giữ thế trận chờ những chặng đua quyết định mới tung đòn giải quyết. Và cuộc chiến nẩy lửa hứa hẹn nhiều hấp dẫn đầu tiên có thể chờ đợi ở chặng Huế đi Đà Nẵng chinh phục 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Lúc đó, ứng viên chiếc Áo vàng tiềm ẩn bắt đầu lộ diện.

Trở lại đường đua, trong thế trận xiềng xích lẫn nhau, các đội chấp nhận về tốp đông tranh tài nước rút. Do bị sự cố kỹ thuật 2 chặng liên tiếp vừa qua, mọi sự tập trung đang dổ dồn về tay đua có nước rút số 1 Việt Nam Lê Nguyệt Minh (TPHCM MM Market) sẽ chơi như thế nào để đánh chiếc Áo xanh của Nguyễn Tấn Hoài. Cả hai đều có mặt trong tốp đầu.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc đòi lại Áo vàng giải xe đạp Cúp Truyền hình ảnh 2 Tay đua Nguyễn Tấn Hoài sẽ mặc lại Áo vàng ở chặng 4. 

Thế nhưng sự mong đợi của người hâm mộ không thể diễn ra do Lê Nguyệt Minh buông chân không tham chiến rơi khỏi tốp 10 tay đua về đầu. Theo tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) cho biết, Lê Nguyệt Minh đã buông “tài” trong 400 mét cuối chắc để cho đồng đội Nguyễn Trường Tài và Javier rút kiếm giây thưởng tranh Áo vàng. Không biết lời nhận định của Trịnh Đức Tâm có đúng với chiến thuật của TPHCM hay không, nhưng kết quả này khiến tay đua 3 lần mặc chiếc Áo xanh chung cuộc Cúp Truyền hình khó có thể nâng cao thành tích. Bởi trong bảng điểm Áo xanh, Lê Nguyệt Minh chưa có điểm nào, trong khi Tấn Hoài đã vươn lên khá xa với 42 điểm.

Khi Lê Nguyệt Minh tự mình rút lui, cơ hội lại đến cho Nguyễn Tấn Hoài. Tay đua vùng đất Sen Hồng tung nước rút vượt qua Nguyễn Văn Bình (TPHCM MM Market) và Quàng Văn Cường (Hà Nội) giành chiến thắng chặng. Lần thứ 2 trong 3 chặng đứng lên bục vinh quang, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) không chỉ giữ vững chiếc Áo xanh, mà còn đòi lại chiếc Áo vàng sau 3 chặng từ tay Võ Thanh An.

Tuy mất chiếc Áo vàng, tay đua Võ Thanh An vẫn còn giữ được chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Bên cạnh đó, anh cũng giúp Châu Thới Vĩnh Long đứng đầu giải đồng đội xếp trên các đội mạnh như TPHCM, Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 4 vòng quanh thành phố Huế.

Tin cùng chuyên mục