Tây Ban Nha bắt giữ 7 người liên quan vụ phân biệt chủng tộc Vinicius, Liga thải loại trọng tài VAR

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm thứ Ba đã bắt giữ 7 người liên quan đến hai vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào ngôi sao người Brazil của Real Madrid, Vinicius Junior, trong đó có một vụ vào cuối tuần này đã gây ra sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới.
Vinicius lãnh thẻ đỏ vì chiêu trò của trọng tài VAR
Vinicius lãnh thẻ đỏ vì chiêu trò của trọng tài VAR

Giải bóng đá Tây Ban Nha, La Liga chìm trong vụ bê bối phân biệt chủng tộc khi tiền đạo 22 tuổi người Brazil bị chế nhạo là ‘con khỉ’ và sau đó bị đuổi khỏi sân trong trận Real thua Valencia 0-1 hôm Chủ nhật.

Vinicius đã bị các CĐV đối thủ chế nhạo kể từ khi gia nhập Real vào năm 2018 nhưng vụ việc mới nhất đã gây ra một cơn bão dư luận về việc liệu Tây Ban Nha có làm đủ để dập tắt nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá hay không.

Cảnh sát hôm thứ Ba đã bắt giữ ba thanh niên ở Valencia vì "những lời lăng mạ và cử chỉ có ý nghĩa phân biệt chủng tộc" đối với cầu thủ mà bị coi là "một tội ác bị cáo buộc" trong trận đấu hôm Chủ nhật.

Sau khi lấy lời khai, họ "được trả tự do với điều kiện họ phải xuất hiện khi được triệu tập" bởi văn phòng công tố viên hoặc tòa án, một phát ngôn viên cảnh sát nói với hãng thông tấn AFP. Trận đấu hôm Chủ nhật đã phải dừng lại trong vài phút và trọng tài nói rằng tiếng hét "con khỉ" đã hướng vào Vinicius.

Trong một tuyên bố, Valencia xác nhận những vụ bắt giữ, nhắc lại "sự lên án mạnh mẽ nhất về phân biệt chủng tộc và bạo lực" và nói rằng CLB đang hành động chống lại những người liên quan "bằng cách cấm họ suốt đời" không được đến sân của CLB.

Tại Madrid, cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông khác bị tình nghi treo lủng lẳng hình nộm mặc áo thi đấu của Real Madrid với số áo của Vinicius trên đó. Hình nộm bơm hơi có làn da sẫm màu bị treo cổ lên một cây cầu gần sân tập của Real Madrid vài giờ trước trận derby với Atletico Madrid vào ngày 26-1.

Phía trên nó là một biểu ngữ dài 16 mét có nội dung "Madrid ghét Real", cảnh sát cho biết. Các nhà điều tra tiết lộ 3 trong số các nghi phạm là "thành viên tích cực của một nhóm CĐV cực đoan", những người trước đó đã được các đặc vụ làm việc để ngăn chặn bạo lực bóng đá xác định là "nguy cơ cao".

'Thực hiện các biện pháp quyết liệt'

"Tây Ban Nha đang chống lại hành vi này, chúng tôi lên án nó và chúng tôi đang làm việc để xóa bỏ nó", phát ngôn viên chính phủ Isabel Rodriguez cho biết hôm thứ Ba chỉ vài giờ sau khi Brazil phản đối đại sứ Tây Ban Nha.

Chính phủ Brazil cũng cho biết họ sẽ khiếu nại với Madrid và La Liga trong một tuyên bố nói rằng họ "rất tiếc vì chưa có biện pháp hiệu quả nào được thực hiện để ngăn chặn những hành vi phân biệt chủng tộc này tái diễn". HLV Real Madrid Carlo Ancelotti, cho biết vụ việc hôm Chủ nhật cho thấy giao thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá của FIFA là "lỗi thời".

Trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea đã kích hoạt giao thức phân biệt chủng tộc sau khi Vinicius tranh cãi với người hâm mộ, chỉ ra một CĐV mà anh cáo buộc lạm dụng. Nhưng Ancelotti nói rằng giao thức này nên được "áp dụng khi xe buýt của đội đến sân vận động, bởi vì những lời lăng mạ bắt đầu từ đó".

Trong cảnh quay di động về đám đông đang chờ xe buýt của Real Madrid đến được phát sóng vào thứ Ba bởi đài truyền hình LaSexta, có thể nghe thấy nhiều giọng nói hát những câu chửi rủa và tạo ra những âm thanh xúc phạm. Ancelotti nói, đó là "thời điểm để thực hiện các biện pháp quyết liệt" để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, La Liga cho biết họ sẽ yêu cầu thêm quyền xử phạt đối với hành động chống lại người hâm mộ vì hành vi bạo lực, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, đồng thời cho biết họ cảm thấy "bất lực" khi các báo cáo sự cố không có tác động.

“Trao cho La Liga khả năng xử phạt lớn hơn sẽ là một công cụ hiệu quả để thúc đẩy cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong thể thao,” La Liga nói trong một tuyên bố, cho thấy họ muốn có quyền đóng cửa sân vận động, cấm người hâm mộ xúi giục vi phạm hoặc phạt tiền.

'Mang thêm ánh sáng'

Trong trận đấu hôm Chủ nhật, Vinicius đã bị đuổi khỏi sân vì đánh Hugo Duro của Valencia sau khi trọng tài xem lại VAR về một cuộc ẩu đả giữa hai đội. Nhưng ủy ban trọng tài của Tây Ban Nha hôm thứ Ba đã loại trọng tài Ignacio Iglesias Villanueva - người phụ trách VAR cho trận đấu - vì đã tham gia trao thẻ đỏ cho Vinicius.

Trong trận đấu, cảnh quay VAR mà ông Villanueva cho trọng tài chính xem không bao gồm cảnh Duro túm cổ cầu thủ người Brazil trước khi xảy ra sự cố - cũng là một lỗi vi phạm thẻ đỏ. Vinicius bị truất quyền thi đấu và nhiều khả năng sẽ vắng mặt 2 hoặc 3 trận tới, đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ không thi đấu trở lại cho Madrid ở mùa giải này.

Báo chí đưa tin Iglesias Villanueva đã bị sa thải nhưng Liên đoàn bóng đá không xác nhận điều đó với AFP. Sự tức giận ngày càng tăng ở Brazil về vụ việc, khi đèn trên tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro bị tắt trong một giờ đồng hồ để bày tỏ tình đoàn kết với cầu thủ.

"Đen và uy nghiêm. Nhưng trên hết, tôi muốn truyền cảm hứng và mang lại nhiều ánh sáng hơn cho cuộc chiến của chúng ta", Vinicius viết trên Twitter về bức tượng tối màu, nói rằng anh rất xúc động và cảm ơn những người theo dõi đã ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục