Shari Bossuyt sẽ không kháng cáo án treo giò hai năm vì doping

Nữ tay đua Shari Bossuyt (Canyon/SRAM Racing) đã thông báo không kháng cáo án treo giò hai năm vì doping.

Shari Bossuyt không kháng cáo án cấm thi đấu 2 năm
Shari Bossuyt không kháng cáo án cấm thi đấu 2 năm

Tay đua 23 tuổi người Bỉ Shari Bossuyt đã bị đội Canyon/SRAM Racing đình chỉ thi đấu từ tháng 6-2023 sau khi bị cáo buộc sử dụng doping. Bossuyt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Letrozole Metabolite, một loại chất được sử dụng trong thuốc chống ung thư vú.

Cả mẫu xét nghiệm A và mẫu B đều cho thấy có lượng chất này quá cao trong máu của cô. Để chứng minh mình vô tội, cô đã tiến hành phân tích tóc để kiểm tra có chất Letrozole Metabolite hay không.

0e4c6aa8-d5c6-49b1-89e1-92e9a21cd8ad-541.jpeg
Shari Bossuyt từng vô địch thế giới môn xe đạp lòng chảo

Nhưng mới đây, cô gái người Bỉ đã chia sẻ trên Instagram: “Sau một thời gian im lặng và kiên nhẫn, tôi muốn phản hồi lại tuyên bố của AFLD (Cơ quan chống doping Pháp). Vào ngày 4-12-2023, tôi nhận được phán quyết từ AFLD về đề xuất đình chỉ thi đấu của mình. Đúng như dự đoán, họ cấm tôi trong 2 năm. AFLD xác nhận và thừa nhận thực tế rằng sự tồn tại của Letrozole Metabolite trong cơ thể tôi là không phải cố ý. Nhưng tôi không thể chứng minh chính xác nguồn của nó.

Đây là điều làm tôi vô cùng thất vọng! Không có sự nhân văn hay tư vấn nào. Hãy giải thích cho tôi làm thế nào một vận động viên có thể chứng minh được sự ô nhiễm từ thực phẩm?”.

3e12555b-e0ab-4a51-932d-a297c6beb6f6-1019.jpeg
Shari Bossuyt buồn bã vì chuyện doping

Bossuyt cũng cho biết hi vọng cuối cùng của cô là các báo cáo chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền như Cơ quan An toàn Thực phẩm hoặc một nghiên cứu hoàn chỉnh của phòng thí nghiệm hoặc trường đại học. Nhưng những nghiên cứu như vậy tốn rất nhiều tiền và mất nhiều thời gian.

Bossuyt nói: “Thực ra, tôi vẫn có cơ hội kháng cáo, nhưng đơn giản là tôi không có sức mạnh hay tiền bạc để làm điều đó. Cảm giác chống chọi với nghịch cảnh, những đêm mất ngủ vì thường xuyên lo lắng và nỗi dằn vặt về tài chính khi phải chi hàng chục nghìn euro cho một sự nghiệp vốn đã mất mát, khiến tôi quyết định gác lại chuyện đó”.

Tin cùng chuyên mục