Rubiales bị cấm liên lạc hoặc tiếp cận Hermoso trong phạm vi 500 mét

Các công tố viên Tây Ban Nha đã phát lệnh cấm Luis Rubiales đến gần cầu thủ Jenni Hermoso trong phạm vi 500 mét khi anh ta ra hầu tòa lần đầu tiên vì bị cáo buộc cưỡng hôn cô.
Luis Rubiales và luật sư rời khỏi tòa án
Luis Rubiales và luật sư rời khỏi tòa án

Rubiales, 46 tuổi, đã được triệu tập tới tòa án Audencia Nacional của Madrid, nơi ông phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục và ép buộc do Hermosa đưa ra.

Các công tố viên bang đã yêu cầu Thẩm phán Francisco de Jorge xem xét ban hành lệnh cấm Rubiales đến gần Hermoso trong phạm vi 500 mét hoặc cố gắng liên lạc với cô ấy, cũng như yêu cầu ông ta phải trình diện tòa án 15 ngày/lần để đảm bảo ông không trốn khỏi đất nước.

Thẩm phán sẽ phải quyết định có áp dụng những biện pháp đó hay không.

Rubiales, mặc bộ vest hải quân và áo sơ mi trắng, không nói gì khi đến hoặc rời tòa án cùng với luật sư của mình. Ông làm chứng trước Thẩm phán Francisco de Jorge - người đang dẫn đầu cuộc điều tra về 'nụ hôn Jenni'. Hermoso cũng sẽ được gọi để làm chứng vào một ngày sau đó.

Tuần trước, các công tố viên nhà nước Tây Ban Nha đã chính thức cáo buộc Rubiales tấn công tình dục và hành vi ép buộc khi, theo Hermoso, ông ta đã gây áp lực buộc cô phải lên tiếng bào chữa cho mình ngay sau khi vụ bê bối nổ ra.

Hermoso trả lời báo chí sau phiên điều trần

Hermoso trả lời báo chí sau phiên điều trần

Văn phòng công tố bang cho biết Rubiales đã phủ nhận cả hai cáo buộc khi trả lời các câu hỏi của thẩm phán trong phiên điều trần kéo dài một giờ không dành cho công chúng.

Rubiales gây phẫn nộ khi tóm lấy tiền vệ Hermoso và hôn lên môi cô trước sự kinh ngạc của khán giả sau khi Tây Ban Nha đánh bại Anh 1-0 ở chung kết World Cup hôm 20-8.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vào thời điểm đó, đã nhiều lần khẳng định nụ hôn là sự đồng thuận. Nhưng Hermoso đã phủ nhận và cảm thấy mình như 'nạn nhân của một vụ hành hung'.

Cả Rubiales và luật sư bào chữa Olga Tubau, đều không nói chuyện với giới truyền thông bên ngoài tòa án. Luật sư của Hermoso, Carla Vall i Duran, cho biết họ hài lòng với phiên điều trần.

Vall i Duran nói: “Chúng tôi có thể tiếp tục khẳng định rằng nụ hôn không được đồng ý, đó là những gì chúng tôi đã nói ngay từ đầu”.

Hình ảnh nụ hôn mà Luis Rubiales gọi là 'đồng thuận'

Hình ảnh nụ hôn mà Luis Rubiales gọi là 'đồng thuận'

'Nhờ những hình ảnh về nụ hôn mà cả thế giới, cả đất nước đã có thể nhận ra rằng không có sự đồng ý nào cả. Và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó tại phòng xử án”.

Thẩm phán De Jorge hôm thứ Hai đã thừa nhận đơn khiếu nại Rubiales được văn phòng công tố viên đệ trình vào tuần trước, với lý do bị cáo buộc là 'tội tấn công tình dục' và 'cưỡng bức'.

Theo cải cách gần đây của bộ luật hình sự Tây Ban Nha, một nụ hôn không có sự đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục, một phạm trù bao gồm tất cả các loại bạo lực tình dục.

Thẩm phán De Jorge đang tiến hành cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc chống lại Rubiales và sau đó sẽ quyết định liệu vụ án có nên được đưa ra xét xử hay không.

Nguồn tin từ văn phòng công tố cho biết, nếu bị kết tội tấn công tình dục, Rubiales có thể phải đối mặt với mọi hình phạt từ phạt tiền đến 4 năm tù.

Trong đơn khiếu nại của mình, các công tố viên cho biết họ đã đưa vào tội cưỡng bức vì tuyên bố của Hermoso, trong đó cô nói rằng 'cô ấy và những người thân thiết đã phải chịu áp lực liên tục từ Luis Rubiales và đoàn tùy tùng chuyên nghiệp của ông ta để biện minh và tha thứ' cho hành động của ông ta.

Sự phẫn nộ toàn cầu về vụ việc này đã làm lu mờ màn ăn mừng chiến thắng của nhà vô địch World Cup của Tây Ban Nha.

Sau ba tuần từ chối từ chức vì nụ hôn, Rubiales, người bị FIFA đình chỉ vào ngày 26-8, đã đứng ra vào cuối ngày Chủ nhật nhưng vẫn tiếp tục khẳng định nụ hôn là sự đồng thuận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Piers Morgan của Anh.

“Những gì chúng tôi có là một hành động tự phát, một hành động chung, một hành động mà cả hai đều đồng ý, được thúc đẩy bởi cảm xúc của thời điểm đó”, anh nói và mô tả nụ hôn là “100% phi tình dục”.

Anh ta khẳng định cơn giận dữ vì nụ hôn là do hiểu lầm về văn hóa Latinh và khẳng định anh ta cũng sẽ làm điều tương tự với một cầu thủ nam.

Rubiales nói: 'Cả hai chúng tôi đều xúc động. Chúng tôi chúc mừng nhau, tôi hỏi cô ấy 'anh có thể hôn em một cái được không?' - đó là chuyện bình thường ở đất nước chúng tôi - Tôi hôn nhanh cô ấy, tôi nghĩ cô ấy đã tát tôi một hoặc hai cái vào sườn tôi và chỉ thế thôi.

'Tất nhiên là không có ý định gì, không có ý nghĩa tình dục hay gì cả, chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc, chỉ là niềm vui lớn lao trong khoảnh khắc đó'.

Tin cùng chuyên mục