Rome Masters (Italian Open): Daniil Medvedev hạnh phúc khi đóng vai “phản diện” trên đường đoạt lại vị trí Hạng 2 thế giới

Ở thời điểm hiện tại, khi mà những tay vợt đến từ Nga đang bị... ghét nhất tại ATP Tour (và cả WTA Tour), Daniil Medvedev lại là tuýp người bị ghét nhất trong số những đối thủ Nga, đơn giản vì cá tính mạnh mẽ, dễ bùng nổ - và rất thiếu kềm chế trên sân đấu. Thế nhưng, Novak Djokovic hoàn toàn “ổn” với vị thế “Đại diện cho cái ác”, khi so sánh với “phần thiện” như là Roger Federer, Rafael Nadal, Medvedev cũng hạnh phúc khi sắm vai “phản diện”.
Medvedev trên mặt sân đất nện
Medvedev trên mặt sân đất nện

Tay vợt người Nga được cho là có rất nhiều cơ hội đoạt lại vị trí Hạng 2 thế giới, không phải từ tay bất kỳ ai khác mà chính là... Djokovic, người sẽ đánh mất ngôi Hạng 1 thế giới ngay sau Rome Masters - Italian Open (Internazionali d’Italia), vì anh sẽ không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào trên mặt sân đất nện tại Foro Italico. Từng thừa nhận không hề thích thi đấu ở trên mặt sân đất nện, nhưng Medvedev hài lòng - với những giá trị, bản chất của riêng anh...

Đối diện với những đàm tiếu xung quanh việc bản thân thường không giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo trên sân đấu, hay nổi cơn thịnh nộ và phản ứng quá đà khi mọi việc bắt đầu vượt quá tầm tay, qua cách cãi cọ với trọng tài - giám biên, hành độn\ng đập vợt gây phản cảm, Medvedev vẫn “ổn” khi làm chính mình, sẵn sàng đối diện với những người ghét bỏ anh, tất nhiên vẫn là số 1 - ở trong lòng những người yêu mến tính cách có phần kỳ quặc đó!

Medvedev chia sẻ với SuperTennis khi chuẩn bị bước vào Rome Masters: “Tôi chỉ cố gắng là chính bản thân mình. Tôi biết rằng tôi đã làm sai. Tôi biết đôi khi tôi trở nên điên khùng trên sân đấu và tôi không nên như vậy. Nhưng thi thoảng thì, tôi cũng thể hiện tấm gương tốt, và điều đó là tốt. Và do vậy, nếu người ta nghĩ rằng tôi là kẻ phản diện, đó là cách giải thích của họ về tôi trên sân đấu, có lẽ họ đúng, nhưng một lần nữa, tôi chỉ cố là bản thân...”.

“Và nếu tôi có những người bạn vẫn yêu mến tôi dù có là như vậy, điều đó thật tuyệt vời. Có lẽ là, tôi có thể sẽ ít hạnh phúc hơn nếu như tôi chẳng có người bạn nào cả. Vì thế, rõ ràng, khi tôi có những người bạn tốt, những người biết tôi ở ngoài đời thường, một cuộc đời thật sự, họ sẽ hiểu rằng tôi cũng rất “chill” (nghĩa tiếng Việt là “thoải mái”, và hơn thế nữa), rằng là tôi cũng rất dễ tính!”, Medvedev nói về con người thật của anh, không hề “khó ưa”.

“Đôi khi, tôi chẳng hề giống những gì mình đã làm trên sân đấu”, Medvedev kết luận về chính bản thân anh, và đương nhiên anh không hề quá quan trọng việc người ta nhìn vào anh như là kẻ điên hay kẻ phản diện, anh chỉ cần bạn bè hiểu mình, là đủ lắm rồi. Sẽ thi đấu với tay vợt người Phần Lan - Emil Ruusuvuori (hạng 43 ATP) vào chiều thứ Bảy, 13-5, Medvedev sắp có giải sân đất nện thứ 3 ở trong mùa này. Trước đó, anh có thành tích 4 thắng - 2 thua trên sân đất nện.

Medvedev cho biết: “Khi thời gian trong mùa giải sân đất nện năm nay càng trôi đi, tôi càng cảm thấy hài lòng hơn, mặc dù tôi vẫn không phải là một fan của cái mặt sân bóng nảy rất tệ hại. Cả khi tôi thua trận, tôi vẫn cảm thấy ngày một tốt hơn và tốt hơn. Ở đây (ở Rome Masters) cũng là tương tự. Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời khi tập luyện để xử lý với những tình huống bóng nảy tồi tệ, vì thế cho nên, tôi rất nóng ruột trông chờ giải đấu này”.

Tin cùng chuyên mục