Rafael Nadal đang sẵn sàng, chờ đợi bản thân không kỳ vọng bất kỳ điều gì

Rafael Nadal vừa có những chia sẻ mới nhất trước chuyến hành trình quay trở lại với ATP Tour vào đầu mùa giải năm sau, và có lẽ cũng là chuyến hành trình cuối cùng của anh. Huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha tâm sự, anh cần phải kiên nhẫn, nhưng nếu mọi chuyện có tiến triển thuận lợi, anh sẽ mạnh mẽ trở lại...

Nadal sẵn sàng quay trở lại
Nadal sẵn sàng quay trở lại

Chấn thương hông đã khiến Nadal phải vắng mặt hầu như xuyên suốt mùa giải năm cũ. Và ở độ tuổi này, quay trở lại luôn là thứ gì đó vô cùng khó khăn, nhất là khi phải chứng kiến “Đại kình địch” người Serbia - Novak Djokovic vươn lên dữ dội với khoảng cách xa vời...

Hiện tại, Nadal làm mọi cách để đối xử thật tốt với cơ thể của mình, lên kế hoạch quay trở lại lớn nhất, nhưng cũng thừa nhận sẽ có thể gặp phải sai sót dù trước đây, anh luôn là kiểu người cầu toàn tối đa.

“Tôi rất ngại thông báo nhiều thứ, vì cuối cùng, tôi vừa trải qua một năm đầy rẫy khó khăn, với việc không thi đấu và phải trải qua ca phẫu thuật chữa trị chấn thương hông. Nhưng mà điều khiến tôi lo lắng nhất lại không phải cái hông của tôi mà nhiều thứ khác”.

“Tôi nghĩ, hiện tại, tôi đang sẵn sàng, tôi tin tưởng và hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt, điều đó cho tôi cơ hội tận hưởng nhiều thứ trên sân đấu!”, Nadal chia sẻ ở trên Mạng xã hội Instagram và cả X (trước đây là Twitter).

“Cũng đã lâu lắm rồi, vì thế tôi hy vọng, đầu tiên hết thảy là, có thể cảm nhận lại những căng thẳng đó, sự chờ đợi đó, những nỗi sợ hãi đó và cả những nghi ngại đó”, Nadal tâm sự rất thật về suy nghĩ của anh.

“Tôi mong đợi bản thân không kỳ vọng bất kỳ điều gì. Đó là sự thật. Khả năng không đòi hỏi bản thân những gì mà tôi đã từng đòi hỏi ở bản thân trong suốt sự nghiệp. Tôi tin rằng, tôi đang ở một thời khắc khác, một trường hợp khác, và ở trong một lãnh thổ chưa hề được khám phá”.

Nadal cũng cho biết, kết quả rồi sẽ đến nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng anh cũng biết rằng, anh sẽ mất thời gian để đạt lại phong độ tốt nhất.

“Tôi đã nội tâm hóa những gì tôi có trong suốt cuộc đời, đó là luon đòi hỏi tối đa ở bản thân mình".

"Và ngay bây giờ, điều tôi thật sự hy vọng là có thể không làm như vậy, không đòi hỏi tối đa ở bản thân nữa, chấp nhận rằng, ban đầu mọi thứ sẽ là rất khó khăn và cho bản thân thời gian cần thiết, cũng như tha thứ cho bản thân nếu mọi thứ sai ngay từ khi bắt đầu, vì đó là một khả năng rất lớn có thể xảy ra”.

“Nhưng vẫn biết rằng, có một tương lai không xa, nơi mọi thứ có thể thay đổi. Nếu tôi vẫn gìn giữ giấc mơ và tinh thần làm việc cũng như cơ thể cũng phản ứng lại, không nghi ngờ gì nữa”.

Tin cùng chuyên mục