Alvarez đã quyết định rút lui khỏi trận đấu “tiền chiến – hậu chiến” dự kiến sẽ diễn ra ở sàn đài StubHub Center (Carson, California) vào ngày 5-5 tới đây để chờ phán quyết cuối cùng từ Ủy ban thể thao Nevada quanh việc anh sử dụng chất kích thích. Lý ra, đó sẽ là một kết quả khiến Golovkin vui mừng, vì nó sẽ giúp anh né được võ sĩ hạng trung nguy hiểm nhất hiện nay. Nhưng trái lại, nó đang khiến cho tay đấm người Kazakhstan đau đầu nhức óc, vì anh không thể tìm được người dám đứng ra làm “cascadeur đóng thế vai” cho Alvarez, mà thời gian thì vẫn đang cạn dần…
“Tôi đang đói khát và khao khát. Đơn giản, hãy trao cho tôi một trận đấu”, võ sĩ mới vừa bước sang tuổi 36 hôm thứ Bảy rồi, lên tiếng tâm sự. Trước đó, một đối thủ tiềm tàng của Golovkin đã đồng loạt bị các tổ chức WBA, WBC và IBF từ chối vì không cùng đẳng cấp, đó chính là Vanes Martirosyan (người Armenia gốc Mỹ) – sở hữu thành tích 36 trận thắng, 3 trận thua, từng tranh đai vô địch hạng trung của WBO và IBO, nhưng thua Erislandy Lara sau 12 hiệp đấu.

“Ngay vào lúc này, chúng tôi đang chạy đua với thời gian”, ông bầu Loeffler cho biết, “Ngay bây giờ, vẫn còn 3 tuần lễ nữa… Địa điểm thi đấu vẫn đang liên lạc để làm việc với chúng tôi. Các kênh truyền hình vẫn đang kết nối và làm việc với chúng tôi. Không may là, khi có những trận đấu diễn ra như thế này, không có chuyện gì nằm trong tầm kiểm soát cả. Chúng tôi đang bị dí bắn súng vào đầu để cứu vãn cái ngày 5-5”.




Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ai đủ sức gánh vác trọng trách ‘săn’ vé Olympic?
-
Petr Yan bị tước đai vô địch: Đánh đòn gối “bẩn”, nhưng “không cố tình chơi xấu”
-
UFC 259: Trận đấu buộc phải đánh - Petr Yan vs Aljamain Sterling để bảo vệ đai hạng gà
-
“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev: Suy sụp vì ho ra máu do nhiễm Covid-19, đòi giải nghệ khiến cả UFC náo loạn
-
Thương hiệu xe đạp Canyon điêu đứng sau sự cố của Mathieu van der Poel
-
Tăng tốc cho SEA Games 31
-
Nỗ lực bất thành, Mã Minh Cẩm dừng chân ở tứ kết giải Billiards World Championship
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
FC Ryukyu của Cao Văn Triền thắng trận mở màn, thương hiệu Việt Nam xuất hiện ở J2
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship