Trong buổi họp báo sau trận chung kết thua Liverpool 0-2, nhà cầm quân Pochettino đã thẳng thắng thừa nhận: “Có thể chúng tôi đã thiếu may mắn khi thua bàn đầu tiên, từ một tình huống đá phạt đền như thế. Thế nhưng, các cầu thủ Tottenham đã nỗ lực chiến đấu đến cùng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 2. Bản thân tôi đã phải đổi kế hoạch sau bàn thua đầu tiên, vì tôi không nghĩ nó lại đến sớm như thế”.
Theo Pochettino, các cầu thủ Tottenham đã chơi tốt nhất có thể trong tình thế bị dẫn bàn trước, sau khi Sissoko để bóng chạm tay thật đáng tiếc ở đầu hiệp 1, tạo điều kiện cho Mohamed Salah sút thắng quả phạt đền, mở tỷ số trận đấu. “Đúng là rất đen đủi khi mới bắt đầu trận đấu mà để thua ngay 1 bàn như vậy. Rõ ràng, bạn không thể chuẩn bị để đón nhận tình huống bị đá phạt đền như vậy được, và ngay lập tức, điều đó đã khiến các cầu thủ của tôi rơi vào trạng thái căng thẳng. Đấy là bài học kinh nghiệm rất lớn”, Pichettino nhấn mạnh.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp