Primoz Roglic xuất thần trong ngày khai mạc giải xe đạp Vuelta a Espana 2021

Tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, tay đua Slovenia Primoz Roglic (Jumbo-Visma) đã chiến thắng chặng đầu tiên giải xe đạp nổi tiếng Vuelta a Espana 2021 chạy cá nhân tính giờ 7,1km tại Burgos (Tây Ban Nha).

Primoz Roglic mở màn thuận lợi tại Vuelta a Espana
Primoz Roglic mở màn thuận lợi tại Vuelta a Espana

Vuelta a Espana - Grand Tour cuối cùng của mùa giải 2021 - đã khởi tranh tại Burgos (Tây Ban Nha). Cuộc đua năm nay gồm 21 chặng với tổng lộ trình 3.417km với sự tham dự của 23 đội đua. Primoz Roglic là đương kim áo đỏ (cá nhân chung cuộc) và áo xanh lá cây (tính điểm nước rút).

Primoz Roglic đến với cuộc đua năm nay với sự tự tin và hưng phấn cao độ sau khi vừa giành HCV cá nhân tính giờ tại Olympic Tokyo. Tay đua Slovenia là người xuất phát cuối cùng và anh đạt thành tích 8 phút 32 giây cho quãng đường 7,1km. Kết quả này giúp Primoz Roglic giành chiến thắng chặng mở màn của cuộc đua, hơn người thứ hai Alex Aranburu Deba (Astana-Premier Tech) đến 6 giây.

Một chặng đua đáng thất vọng của đương kim á quân Richard Carapaz

Nhưng quan trọng hơn, Primoz Roglic đã tạo lợi thế khá lớn trước những tay đua được nhận diện là đối thủ chính trong cuộc đua trên bảng tổng sắp cá nhân giải năm nay như: Richard Carapaz, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech),… Cụ thể, Primoz Roglic đã hơn Aleksandr Vlasov 14 giây và bỏ xa hai ngôi sao của Ineos Grenadiers Richard Carapaz, Egan Bernal lần lượt là 25 giây và 27 giây. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho nhà đương kim vô địch.

Thế nên Primoz Roglic không giấu được sự vui mừng bởi sớm tạo được khoảng cách lớn với những đối thủ này

Chuyên gia cá nhân tính giờ Alex Aranburu Deba chỉ xếp thứ hai

"Thật là điên rồ, phải không? Rõ ràng là thành tích như vậy là đủ cho tất cả mọi toan tính. Tôi rất vui và hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Chạy cự ly 7,1km vẫn là siêu khó. Đang thi đấu thì bạn không ước gì hơn là được về đích. Nó cực khó từ khi xuất phát đến về đích. Cự ly này ngắn nên tôi không biết đâu thực sự là thời điểm trung gian. Thực tế là tôi phải đi nhanh từ khi bắt đầu lên dốc nhưng cũng phải bình tĩnh vượt qua các khúc cua và đẩy tốc độ lên cao ở đường bằng”, Primoz Roglic chia sẻ ngay sau khi về đích.

Khi được phóng viên hỏi liệu có sẵn sàng cho việc mặc áo đỏ từ đầu đến cuối hay sẽ “gửi” đối thủ vài chặng để tránh mất nhiều sức, Primoz Roglic trả lời một cách khiêm tốn: “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì phía trước. Hôm nay tôi có một khởi đầu tuyệt vời, tôi đang thích nó và chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục tận hưởng nó cùng đồng đội trong những ngày sắp tới”.

Tin cùng chuyên mục