Primoz Roglic bật mí ‘hậu trường’ Vuelta a Espana 2023

Ngôi sao người Slovenia Primoz Roglic (Jumbo-Visma) đã bật mí làm rõ “hậu trường” chuyện lùm xùm tố anh đã tấn công đồng đội Sepp Kuss để cạnh tranh danh hiệu áo đỏ giải xe đạp Vuelta a Espana 2023.
Primoz Roglic chiến thắng Giro d’Italia
Primoz Roglic chiến thắng Giro d’Italia

Tại Vuelta a Espana 2023, đội Jumbo-Visma đã thắng lớn khi giành cả 3 vị trí đầu tiên của bảng thành tích cá nhân. Trong đó, chiếc áo đỏ chung cuộc thuộc về tay đua người Mỹ Sepp Kuss, sau đó lần lượt là Jonas Vingegaard và Primoz Roglic. Đây là thành tích quá đẹp trong mắt CĐV Jumbo-Visma bởi trước đó, Sepp Kuss là công thần lần lượt giúp Jonas Vingegaard vô địch Tour de France và Primoz Roglic đăng quang Giro d’Italia.

Trong Grand Tour cuối cùng với tư cách là tay đua Jumbo-Visma, Primoz Roglic là một phần của chiến thắng lịch sử "ẳm trọn" 3 hạng đầu Vuelta a Espana. Tay đua người Slovenia đã tuyên bố chia tay Jumbo-Visma sau giải đấu đó và bến đỗ mới có thể là Bora – Hansgrohe. Tuy nhiên, trong cuộc đua đã xảy ra một số tranh cãi vì có vẻ như cả Primoz Roglic và Jonas Vingegaard đều muốn tấn công đồng đội Sepp Kuss trong cuộc chiến giành Red Jersey.

Primoz Roglic tuyên bố sẽ chia tay Jumbo-Visma

Primoz Roglic tuyên bố sẽ chia tay Jumbo-Visma

“Tôi sẽ nói thẳng. Trong các cuộc đua, tôi ở đó để giành chiến thắng và đó là trách nhiệm của tôi, phải cố gắng hết sức”, Primoz Roglic nói khá mập mờ trong cuộc thảo luận với nhà báo Nino Morici của Gazzetta dello Sport.

Nhưng Sepp Kuss rõ ràng là người được người hâm mộ yêu thích và cuối cùng, cả Primoz Roglic và Jonas Vingegaard đã cùng nhau hỗ trợ, giúp cho tay đua người Mỹ thành công lên ngôi Grand Tour đầu tiên.

“Chúng tôi đã rơi vào một tình huống mới khi đội giành cả vị trí 1-2-3. Sự cạnh tranh giữa những người đồng đội có thể vô tình phá hủy bức tranh đẹp đó trong mắt CĐV bởi bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra", Roglic nhớ lại.

Primoz Roglic hỗ trợ đồng đội tại Vuelta a Espana

Primoz Roglic hỗ trợ đồng đội tại Vuelta a Espana

“Đạp xe là môn thể thao đồng đội và tôi là người đầu tiên vô cùng hạnh phúc vì Sepp thực sự xứng đáng với điều đó. Anh ấy là người giỏi nhất và không bộc lộ bất kỳ điểm yếu nào”, anh nói.

Primoz Roglic nói: “Thật là hạnh phúc khi được đứng trên bục vinh quang cùng hai chàng trai, những người trước đây đã lớn lên và học hỏi từ việc ở bên cạnh tôi và sau đó trở thành những nhà vô địch lớn. Thật đặc biệt khi được trở thành một phần của câu chuyện đó”.

Tin cùng chuyên mục