Trước trận Arsenal – Bayenr Munich (1-3)

Pires: “Tấn công bằng khối óc chứ không phải con tim”

Pires: “Tấn công bằng khối óc chứ không phải con tim”

(VTV3, trực tiếp lúc 2g45 ngày 10-3)
Thua với cách biệt 2 bàn và nhất là thua một đội bóng Đức giàu truyền thống như Bayern Munich, hy vọng lật ngược thế cờ của Arsenal ở lượt về là hết sức mong manh nhưng ở thế “còn nước còn tát”, những khẩu thần công Luân Đôn hy vọng vào sức công phá của Henry, hy vọng vào sự vững chãi của Senderos và hy vọng vào những chuyện thần kỳ đang diễn ra mùa qua ở Champions League…

  • 2-0 hay 4-1?
Pires: “Tấn công bằng khối óc chứ không phải con tim” ảnh 1

Paolo Guerrero (Bayern Munich) vượt qua Mathieu Flamini (Arsenal) tại lượt đi.

Dường như các cầu thủ Arsenal đang tự huyễn hoặc mình trước trận tiếp Bayern khi viện dẫn đến những cuộc lội ngược dòng kỳ quặc trong quá khứ. Trong cuộc họp báo gần đây, Thierry Henry gợi lại kỳ tích mùa trước của Monaco khi đã thua Real Madrid 2-4 hoặc cuộc lật đổ khó tin của Deportivo La Coruna sau khi bị Milan dẫn đến 4-1 ở lượt đi.

Những kết quả đó đã loại bỏ tất cả những ứng viên sáng giá nhất Champions League và mở đường cho một kẻ ngõ ngoài như Porto đăng quang vô địch. Nhưng chuyện đó thật khó lặp lại mùa này và cũng khó xảy ra trên sân Highbury khi Arsenal đang khủng hoảng tuyến phòng thủ.

Mục tiêu của Arsenal trận này là gì? Thắng 2-0 hoặc 4-1, nhưng có lẽ cả hai tỷ số đó đều khó thực hiện trong hoàn cảnh phong độ thất thường và lối chơi thiếu tự tin của họ mỗi khi bước vào đấu trường châu Âu.

Cho dù Henry quả quyết là “mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá” nhưng rất ít người bên ngoài phòng thay đồ của Arsenal tin là đội bóng của họ có thể vượt qua 90 phút đối đầu với đội bóng được tổ chức tốt như Bayern mà không bị thủng lưới bàn nào, bất kể đội bóng Đức mất tay ghi bàn xuất sắc Roy Makaay.

Henry lại nói: “Thậm chí nếu Bayern ghi bàn sớm thì trận đấu vẫn không kết thúc”. Anh dẫn chứng là Milan với những hậu vệ tài ba như Paolo Maldini và Alessandro Nesta mà vẫn để thua Deportivo 0-4. Heny dường như thừa nhận là Arsenal không thể giữ trắng mành lưới để thắng 2-0 nhưng anh thật quá mộng mơ khi hy vọng vào một tỷ số vỡ trận với 4 bàn thắng vào lưới một đội như Bayern.

  • Nhiệm vụ bất khả

HLV Arsene Wenger chào đón sự trở lại của đội ngũ tấn công mạnh mẽ: Dennis Bergkamp, Antonio Reyes sau án treo giò ở giải nội địa, Edu sẽ trở lại sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe trong lúc tiền vệ Robert Pires cũng đã hồi phục chấn thương. Nhưng hàng thủ của họ đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Sau chấn thương của trung vệ Sol Campbell, đến lượt Pascal Cygan cũng rời cuộc chơi và bây giờ mọi hy vọng đặt vào cầu thủ trẻ người Thụy Sĩ Philippe Senderos.

Liệu có thể tin là một trung vệ mới 20 tuổi trong lần đầu xuất trận ở Champions League lại có thể che chắn được cho Jens Lehmann vốn không mấy chắc chắn gần đây? Wenger trấn an là “cả đội sẽ tham gia phòng thủ để hỗ trợ cho Senderos”.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là Arsenal không thể tập trung toàn lực cho tấn công và ghi nhiều bàn thắng như mong muốn. “Trận đấu sẽ thiên về sức mạnh tinh thần. Chúng tôi phải quây quần bên nhau, thư giãn và phô bày tinh thần chiến đấu kiên cường”. Nhưng liệu đội bóng đá quốc gia này có thể chứng tỏ được sức chiến đấu hơn người Đức? 

Đội hình dự kiến

Arsenal: 1-Jens Lehmann; 12-Lauren, 20-Philippe Senderos, 28-Kolo Toure, 3-Ashley Cole; 8-Fredrik Ljungberg, 57-Francesc Fabregas, 4-Patrick Vieira, 16-Mathieu Flamini; 14-Thierry Henry, 10-Dennis Bergkamp

Bayern Munich: 1-Oliver Kahn; 2-Willy Sagnol, 3-Lucio, 5-Robert Kovac, 20-Hasan Salihamidzic; 26-Sebastian Deisler, 8-Torsten Frings, 6-Martin Demichelis, 13-Michael Ballack, 11-Ze Roberto; 14-Claudio Pizarro.

Tổn thất lớn nhất của Bayern trận này là chấn thương của Roy Makaay nhưng họ đã được đền bù bằng sự trở lại của nhạc trưởng Michael Ballack (bỏ lỡ trận lượt đi vì chấn thương). HLV Felix Magath ra vẻ tiếc rẻ sự vắng mặt của Makaay nhưng đó cũng là cái cớ để ông thoải mái tung đội hình 4-5-1 để bảo toàn ưu thế hai bàn lượt đi.

Magath thừa nhận: “Với thủ thành Oliver Kahn, Lucio, Robert Kovac và Demichelis, chúng tôi trông quá vững vàng ở khu trung lộ và họ (Arsenal) rất khó để ghi bàn vào lưới chúng tôi”.

Bixente Lizarazu cũng đang chiến đấu với chấn thương nên Hasan Salihamidzic sẽ lùi vệ đá hậu vệ cánh, vị trí tiền vệ cánh sẽ dành cho Sebastian Deisler và Ze Roberto, trong lúc Michael Ballack chơi tự do hỗ trợ cho mũi nhọn độc nhất Claudio Pizarro.

Bayern đưa ra đội hình 4-5-1 thiên về phòng thủ nhưng với Ballack chơi tự do và Frings không lệch hẳn ra cánh. Rõ ràng Magath đang nhắm vào yếu huyệt ở trung lộ của Arsenal, đồng thời họ thách thức niềm tin của Arsenal bằng nghệ thuật mài mòn thời gian. Chỉ cần Bayern kềm hãm nhịp nhiệu trận đấu thì sự nôn nóng sẽ là liều thuốc độc với những cầu thủ Luân Đôn.

Nhận định về cuộc chiến, Robert Pires nói: “Chống lại Bayern là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng chúng tôi biết mình có thể đạt được mục tiêu và Bayern biết là chúng tôi có thể làm được điều đó. Điều chúng tôi phải làm là tấn công với khối óc chứ không phải bằng con tim”. Hãy chờ xem Pires sẽ thể hiện lối chơi đầu óc của mình như thế nào trước sự thực dụng của người Đức.

Dự đoán: Hòa 1-1

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục