
Trong ngày thi đấu hôm nay, đội Việt Nam chỉ có tay đua của Phạm Lê Xuân Lộc tranh tài ở nội dung cá nhân tính giờ U23 nam. Nội dung này có 21 tay đua thi đấu cự ly 32,1 km.
Do sự cố dàn xe bị cháy nên Phạm Lê Xuân Lộc phải chạy trên chiếc xe mượn từ phía Thái Lan. Theo tay đua 20 tuổi của Quân đội cho biết, để làm quen với một chiếc xe mới, nhất là xe chạy cá nhân tính giờ thì không phải dễ dàng, cần có thời gian. Chiếc xe mượn ngày hôm nay, dàn đầu bị thấp nên chân chạy bị cấn bụng hoài. Bên cạnh đó hôm nay, Xuân Lộc còn bị cảm lạnh nên không thể chơi với đúng khả năng của mình.
Ngoài ra, Phạm Lê Xuân Lộc còn bộc bạch: “Cho dù chạy với chiếc xe của mình và tình trạng sức khoẻ hoàn hảo nhất, tôi vẫn khó tranh chấp được huy chương. Vì đây là đấu trường châu lục quy tụ nhiều tay đua mạnh. Đến với giải châu Á này, tôi cố gắng thi đấu hết mình nhằm kiểm tra lại power như thế nào mà thôi”.

Sau 43 phút 33 giây, Phạm Lê Xuân Lộc đã hoàn thành nội dung với tốc độ 44,212 km/giờ. Anh đứng hạng 19/21 chung cuộc và có khoảng cách 4 phút 50 giây so với chiếc huy chương vàng Almutawei (UAE). Nhận định về thành tích này, Phạm Lê Xuân Lộc cho biết không hài lòng. Vì anh đã chạy thua lúc tập hơn 30 watt nên kết quả không tốt. Nếu thi đấu đúng với phong độ như tập ở nhà, Xuân Lộc nhận định là có thể vào được tốp 10.
Vào ngày mai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham dự nội dung cá nhân tính giờ lứa tuổi U18 nam, U23 nữ và nữ hệ đội tuyển. Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển cũng đang lo lắng về tình hình các chiếc xe cá nhân tính giờ mượn có thể thi đấu ổn vào ngày mai không.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu