

Dòng trạng thái mới nhất mà Nhà cựu vô địch UFC người Nga - Petr “No Mercy” Yan, để lại trên tài khoản Twitter của anh, từ hôm 23-10, là câu chửi thề rất nặng nề nhắm vào đội ngũ trọng tài chấm điểm trận đấu giữa anh với “Suger” Sean Daniel O’Malley ở sự kiện UFC 280 tại sàn Etihad Arena (Anu Dhabi - UAE). Dòng trạng thái đi thu hút 46 ngàn lượt “thả tim”, như là cách dư luận phản ứng về “bản chất thật sự” của trận chiến bất công hôm đó…
Vào ngày 10-4, võ sĩ MMA người Nga Petr Yan (biệt danh “No Mercy”) sẽ đấu trận tái chiến với võ sĩ người Mỹ Aljamain Sterling ở sự kiện UFC 273, diễn ra tại sàn đài VyStar Veterans Memorial Arena (Jacksonville, Florida). Đây là lần đối đầu thứ 2 giữa 2 võ sĩ nhiều ân oán. Ở trận đầu tiên, võ sĩ từng phải đấu đài ở hộp đên vùng Cực Bắc nước Nga tìm chút đồng rúp ít ỏi đã hạ gục Sterling, nhưng bị hủy chiến thắng và tước đai vô địch vì “đòn lên gối phạm quy”…
Võ sĩ MMA người Nga Petr Yan, kẻ có biệt danh là “No Mercy” do lối đánh tàn khốc không biết xót thương đối thủ trong lồng sắt bát giác của UFC, vừa lên tiếng cho biết anh sẽ phải bay sang Mỹ và thượng đài một mình ở sự kiện UFC 273 (nơi anh sẽ đối đầu với Aljamain Sterling để đòi lại đai vô địch hạng gà) do 2 đồng môn sư huynh đệ của anh bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Điều này chắc chắn có liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine…
Trong khi hàng loạt giải đấu, tổ chức thể thao nhà nghề lớn trên thế giới đang áp đặt lệnh cấm thi đấu toàn diện dành cho các VĐV, các đội thể thao của nước Nga, thì UFC đang lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Là giải đấu tổ chức MMA hàng đầu thế giới, UFC khó xử khi họ có rất nhiều võ sĩ Nga “trong hợp đồng” và tất cả những anh này đều là “những con gà đẻ trứng vàng”
“Gã điên Ailen” Conor McGregor mới vừa tuyên bố chấp nhận lời thách đấu của “No Mercy” Petr Yan trên Twitter, sau màn đấu khẩu qua lại giữa 2 bên. Nội dung chấp nhận thách đấu là cả đấu quyền Anh trên sàn đài hoặc đấu MMA ở trong lồng sắt bát giác. Tuy như vậy, “Chiến binh Twitter” vẫn dành đủ thời gian để “cà khịa” và sỉ nhục “Thú chọi” Jorge Masvidal.
Đánh bại “Người cát” Corey Sandhagen bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu là 49-46, 49-46 và 49-46, “No Mercy” Petr Yan đã đòi lại đai vô địch hạng gà của UFC (thực chất là đai vô địch đã bị bỏ trống sau khi Aljamain Sterling rút lui khỏi UFC 267 vì dính chấn thương) và lại giương cao lá cờ nước Nga trong lồng sắt bát giác trên đất Mỹ.
Trận đấu với “Người cát” Cory Sandhagen tại sự kiện UFC 267 (diễn ra tại sàn đài Etihad Arena, Abu Dhabi - UAE vào ngày 30-10 tới đây) chính là cơ hội để võ sĩ khét tiếng người Nga - “No Mercy” - Petr Yan giành lại đai vô địch hạng gà của UFC. Đó là thứ vinh dự mà anh đã đánh mất sau khi hạ KO đối thủ Aljamain Sterling, nhưng bị quy tội “dùng đòn gối trái luật”.
“Trận tái chiến” giữa võ sĩ người Nga - “No Mercy” Petr Yan và võ sĩ người Mỹ “Funk Master” - Aljamain Sterling, để tranh đai vô địch hạng gà, đã không thể diễn ra ở sự kiện UFC 267 (dự kiến tổ chức vào thứ Bảy tuần sau, ngày 30-10). Sterling bất ngờ rút lui vì “chấn thương cổ”, nhưng sự thật có phải là như vậy, hay là do anh này quá… e sợ Petr Yan???
Hành trình bảo vệ đai vô địch UFC đầu tiên trong sự nghiệp của “No Mercy” Petr Yan đã kết thúc theo một cách… lãng nhách. Võ sĩ tài năng người Nga đã bị tước đai hạng gà sau một cú ra đòn rất “bẩn” bằng đầu gối, ở phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 4. Nhưng ngay sau đó, Yan đã thanh minh ở trong buổi họp báo, rằng anh “vốn không hề cố tình chơi xấu…”.
Trưa mai, Chủ nhật 7-3, “No Mercy” Petr Yan - nhà vô địch người Nga thứ 2 ở trong lồng sắt bát giác của UFC, sẽ có trận thượng đài bảo vệ đai vô địch hạng gà đầu tiên. Đối thủ của anh sẽ là võ sĩ kỳ cựu người Mỹ gốc Jamaica - Aljamain Sterling (đang sở hữu thành tích thắng 11/14 trận ở đấu trường UFC). Đây là cơ hội để Yan lại phất cao cờ Nga một cách đầy tự hào…
Cuối tuần này, trận tái chiến giữa “Gã điên Ailen” Conor McGregor và “Viên kim cương” Dustin Poirier sẽ là trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 257 tại sàn đài Etihad Arena (đảo Yas, thuộc về Abu Dhabi - UAE). Trận đấu bàn đạp của McGregor, hoặc cũng có thể gọi là trận đánh báo thù của Poirier đang khiến cả làng MMA sôi sục. Từ khi Khabib Nurmagomedov giải nghệ, người ta mới thấy lại được sức nóng hừng hực giống như thế này…
Võ sĩ MMA quốc tịch Thụy Điển, kẻ có biệt danh “Sói xám Chechnya” - Khamzat Chimaev đang tiếp tục thể hiện một phong độ đáng sợ trong lồng sắt bát giác của UFC. Chimaev vừa giành trận thắng tuyệt đối thứ 3 (đều thắng bằng KO, hoặc đối thủ đầu hàng), với màn KO đối thủ chỉ sau 17 giây. Anh chỉ cần “đi một đường quyền duy nhất”, Gerald Meerschaert đã gục ngã…
Sau khi “The Highlight” Justin Gaethje đưa ra những lời hăm dọa nhắm về phía “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, võ sĩ MMA khét tiếng người Nga đã có những đáp trả ngắn gọn trên tài khoản ESPN MMA. Tuy vậy, anh vẫn cần có một bài phát biểu chính thức, và Khabib dự kiến tổ chức buổi họp báo để đưa ra tuyên bố ở Moscow vào ngày mai, 14-8 (theo giờ Nga).
Kể từ trưa ngày hôm qua, Chủ nhật 12-7 (theo giờ Việt Nam), cái tên Petr Yan đã tạo ra “một làn sóng hâm mộ nước Nga mới”. Với chiến thắng bằng KO kỹ thuật ngoạn mục, ở hiệp đấu thứ 5, trước đấu sĩ kỳ cựu người Brazil - anh Jose Aldo, Yan đã trở thành võ sĩ người Nga thứ 2, sau “Đại bàng xứ Dagestan” Khabib Nurmagomedov, giành đai vô địch của UFC.
Trong khi “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov vẫn chưa “xuất sơn” sau sự kiện UFC 242 ở Abu Dhabi từ hồi tháng 9-2019, thì một “đàn em đồng hương” của anh, võ sĩ Petr Yan cũng đã có màn trình diễn “không hề khoan dung” đối thủ của mình, để 1 lần nữa, phất cao cờ Nga ở Abu Dhabi. Võ sĩ có biệt danh “Không thương xót” đã đánh bại Jose Aldo bằng KO kỹ thuật, để giành đai vô địch hạng gà vốn đang bỏ trống của UFC…