UFC 299: “Viên kim cương” Dustin Poirier đấm hạ “Cựu đặc nhiệm Pháp” Benoit Saint Denis trước sự chứng kiến của Donald Trump

Manh động, liều lĩnh, khich địch, “Cựu đặc nhiệm Pháp” Benoit Saint Denis nhận lãnh trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp. Cựu binh của “Trung đoàn nhảy dù Thủy quân lục chiến số 1” (biệt danh “Chiến thần”) cho thấy, anh vốn chẳng hiểu MMA chút nào, và Dustin Poirier đã "định hình" lại cuộc đời anh!

Đòn quyền "định hình" Saint Denis của Poirier
Đòn quyền "định hình" Saint Denis của Poirier

Tuổi trẻ (“Chiến thần” trẻ hơn “Viên kim cương” 9 tuổi), và chuỗi trận thắng liên tiếp (5 trận thắng thắng liên tục ở Bát giác đài UFC từ 4-6-2022 đến 11-11-2023 đều bằng KO hoặc Submission), cùng việc từng tham gia “bắn giết” ở trên chiến trường ngoài đời thực, khiến Saint Denis tỏ ra “quá ảo tưởng” vào chiến thắng nhanh và áp đảo trước Poirier.

Võ sĩ sinh năm 1995 người Pháp quên mất rằng, anh đang phải đối mặt với đối thủ dày dạn kinh nghiệm nhất, và tuy không phải nguy hiểm nhất ở hạng nhẹ, nhưng đã đối mặt với tất cả mọi chiến binh “hung hãi” nhất: Conor McGregor (thắng những 2 lần liên tiếp), Khabib Nurmagomedov, Justine Gaethje, rồi cả Charles Oliveira...

Người như là Poirier, có thể không quá nổi bật, nhưng biết cách “xử lý” trước bất kỳ tên tuổi nào, bất cứ đối thủ nguy hiểm nào và với tất cả mọi cảnh “hành động kịch tính nhất” cả của bản thân lẫn của đối thủ - chỉ tính riêng trong Bát giác đài của UFC (chứ không phải ở ngoài chiến trường đạn bay bom nổ), có thứ gì anh chưa từng trải qua?

Poirier từng hạ KO “Gã điên Ailen” khi đối thủ ngạo mạn muốn “mặt đối mặt, so quyền trực diện”. Anh cũng từng bị “Đại bàng Nga” siết cổ đến đỏ mặt, phải đập tay xin hàng, trong trận đấu mà trước đó, võ sĩ “bất khả chiến bại người Nga” cũng phải né tránh, “chạy trốn” khỏi tình thế “mặt đối mặt, đứng đánh và đọ quyền trực tiếp” với anh!

Poirier ăn mừng chiến thắng

UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor

Trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 257, mới vừa kết thúc ở sàn đài Etihad Arena (đảo Yas, Abu Dhabi - UAE) hồi trưa hôm nay, Chủ nhật 24-1, đã diễn giải theo đúng những gì mà giới mộ điệu kỳ vọng, và kết thúc bằng một kết quả khá bất ngờ. “Gã điên Ailen” Conor McGregor không hề ngại ngần “phơi mặt” để đấu tay đôi với “Viên kim cương” Dustin Poirier và đã bị đấm gục…

Ấy thế vậy mà, “Chiến thần” đã ảo tưởng và nhập cuộc như thể dễ dàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ người Mỹ, liên tục take-down, quật ngã đối thủ với hy vọng khóa cổ - và bẻ tay đối phương. Poirier rất tỉnh táo, tìm cách thoát khỏi hiểm nguy do “Cựu đặc nhiệm Pháp” mang lại và khi đối thủ “chường mặt” với tham vọng take-down lần nữa, Poirier đã ra đòn.

poirier-02-9303.jpg
Poirier cho đối thủ khinh địch ăn đòn

Giữa hiệp 2, khi Saint Denis hạ tấn định take-down lần nữa, Poirier đấm thẳng cực mạnh. Võ sĩ người Pháp ưỡn thẳng người lên, có vẻ thấm đòn và chưa kịp “tiêu hóa cơn đau”. Trong tư thế đứng, anh định “trao đổi” vài đòn quyền với đối thủ thì dính ngay một cú móc phải cực mạnh, máu bắn ra sàn đài.

Chịu đòn nặng, “Chiến thần” ngã ngửa với tư thế dang rộng chân tay, hầu như không thể phản ứng che chắn bản thân. “Viên kim cương” lao vào đấm thêm một quyền, nhưng như vậy là quá đủ. Trọng tài phải xô ngã Poirier hung hăng sang một bên để bảo vệ Saint Denis. Trận đấu kết thúc với chiến thắng KO tuyệt đối dành cho Poirier, và Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô anh.

donald-vs-ivanka-8588.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ - ông Trump và con gái đến xem sự kiện UFC 299

Với kết quả này, Poirier nhận được lời ngợi khen từ “Chúa tể” hạng cân nhẹ, người đang giữ đai vô địch Islam Makhachev. Makhachev có chia sẻ trên tài khoản X (Twitter) của mình: “Rất là ấn tượng nha, Dustin!”. Anh cũng tiến lại rất gần cơ hội tranh đai hạng nhẹ thứ 3, lần này là đấu với Makhachev (2 lần trước, anh thua Khabib và Oliveira).

Trước trận đấu thuộc sự kiện UFC 299, vị đại diện của Islam Makhachev, ông bầu người Ai Cập - Ali Abdelaziz đã tiếp cận Dustin Poirier và nói sẽ trao cho anh này cơ hội đấu trận tranh đai vô địch (title card) trong trường hợp anh đánh bại Benoit Saint Denis. Hiện tại, mọi thứ tùy thuộc vào quyết định của Abdelaziz vì Poirier cần thời gian phục hồi.

Trả lời phỏng vấn họp báo, khi được cánh phóng viên hỏi suy nghĩ về phát biểu của “Gã điên Ailen” McGregor (võ sĩ hết thời người Ailen cũng viết trên X của mình: “Trận đấu tuyệt vời với cả những gã trai người Pháp tối nay. Xin chúc mừng”, tag tên Poirier, Saint Denis lẫn cả... Tổng thống Pháp Emmanuel Macron), Poirier lạnh lùng tuyên bố: “Anh ta cũng đã từng cảm nhận được cú móc phải của tôi mà”.

Poirer phản ứng trước dòng trạng thái của McGregor

Kết quả 2 trận đấu đáng chú ý khác của UFC thì không quá bất ngờ, những võ sĩ được đánh giá cao hơn là "Suga" Sean O'Malley (người Mỹ) và "No Mercy" Petr Yan (người Nga) đều giành được chiến thắng điểm số áp đảo sau các hiệp đấu không quá dễ dàng.

O'Malley đánh bại "Chito" Marlon Vera (người Ecuador) với điểm số 50-45, 50-45 và 50-44 sau 5 hiệp đấu; qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà của UFC. Trước đó, Yan đã đánh bại "Cậu bé Kung Fu" Song Yadong (Trung Quốc) với điểm số sát nút 29-28, 29-28 và 29-28 sau 3 hiệp đấu...

omalley-6250.jpg
O'Malley giành chiến thắng

Tin cùng chuyên mục