Paris Masters: Bị đám đông khán giả Pháp la ó, Daniil Medvedev giơ ngón tay giữa (!?) nhưng giải thích là chỉ kiểm tra móng tay

Lại thêm một tên tuổi lớn khác sớm rời khỏi Paris Masters 2023, đó là tay vợt hạng 3 thế giới từ Nga, anh Daniil Medvedev. Medvedev vừa để thua Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 17 ATP) với điểm số 3-6, 7-6 (7-4) và 6-7 (2-7). Đáng chú ý là, ở trong suốt thời gian thi đấu trên sân Accor Arena, gã trai người Nga liên tục bị đám đông khán giả Pháp gây phiền phức và la ó từ trên khán đài, khiến anh nhiều lần bực tức phản ứng...
Medvedev phản ứng đám đông
Medvedev phản ứng đám đông

Khi rời khỏi sân đấu sau kết quả thua trận, Medvedev đã cố gắng phản ứng lại khán giả - và các VĐV Pháp một cách “tinh vi”: Anh làm bộ như đang nhìn vào các ngón để rồi “lén lút” giơ ngón giữa của bàn tay trái hướng về phía khán giả.

Không rõ là, Medvedev có thật sự chĩa “ngón tay thối” về phía đám đông người Pháp trên khán đài Accor Arena hay không (!?), nhưng chắc chắn anh rất bực bội với cách hành xử của công chúng chủ nhà.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, chắc chắn Medvedev đoán trước được rằng mình sẽ bị các phóng viên chất vấn, thế nên anh đã đưa ra câu trả lời thật thiên tài, thật thông minh...

“Đơn giản, tôi chỉ kiểm tra móng tay của mình mà thôi, như thế này nảy (giơ bàn tay lên để minh họa) Không, thật sự chẳng có gì hơn thế. Tại sao tôi lại làm điều đó với đám đông xinh đẹp ở Paris-Bercy? (lúc này, Medvedev nhoẻn cười)”.

Medvedev giơ ngón tay giữa về phía đám đông?

Mâu thuẫn giữa Medvedev và đám đông khán giả Pháp bắt nguồn từ... ván đấu thứ 2. Khi đó, Medvedev đánh mất 2 điểm để cân bằng điểm số ván đấu, để rồi nhìn thấy đối thủ san bằng cách biệt 5-5.

Không giữ được bình tĩnh, điều thường thấy ở một tay vợt “giàu cơn thịnh nộ và cá tính mạnh như là Medvedev”, tay vợt hạng 3 thế giới đã ném mạnh cây vợt xuống sân và tất nhiên, ở trên khán đài, khán giả hùa lên la ó như thường thấy.

Sự phản ứng không hề kết thúc ngay lúc đó. Tiếng la ó, tiếng huýt sáo vẫn liên tục vang lên sau đó. Như vậy là quá dài, và quá nhiều với sự chịu đựng của Medvedev.

Ngồi trên băng ghế của mình, Medvedev từ chối quay trở lại sân đấu cho đến khi nào đám đông yên lặng trở lại: “Câm miệng lại đi”, học trò của vị HLV người Pháp - Gilles Cervara thậm chí còn hét toáng lên về phía đám đông. Nhưng cuối cùng, Medvedev vẫn phải nhượng bộ...

Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, Medvedev mô tả lại tình hình một cách rất bình tĩnh: “Tôi kiểu như là, OK “cho đến khi nào họ vẫn còn la ó thì tôi sẽ không quay lại sân đấu và thi đấu”.

Nhưng đám đông ở Bercy không ngừng la ó. Vì vậy, tôi lại giống như là, OK được rồi! Sau đó tôi nhận được lời nhắn, rằng tôi có thật sự muốn bị loại và kết thúc trận đấu với ghi chú này hay không? Không, thế là tôi quay lại và chơi bóng thôi”.

Không còn Medvedev, có lẽ khán giả ở Paris Masters sẽ giành nhiều thời gian hơn để ủng hộ Novak Djokovic, người vừa tái xuất sau một thời gian vắng bóng và dễ dàng đánh bại đối thủ người Argentina - Tomad Martin Etcheverry (hạng 31 ATP) với điểm số áp đảo là 6-3 và 6-2.

Với kết quả này, Djokovic giành quyền lọt vào vòng 3 và tiếp tục truy cầu tham vọng: Thắng danh hiệu Paris Masters thứ 7 (một kỷ lục vô tiền khoáng hậu).

Djokovic tái xuất

Djokovic tái xuất

“Tôi hài lòng. Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt ở những điểm số quan trọng. Đánh thêm vài cú đánh ở những tình huống tưởng chừng như đã kết thúc và khiến cho đối thủ cảm thấy không thoải mái. Tôi nghĩ, tôi đã thay đội vị trí trên sân đấu và không cho đối thủ quan sát như trước"

"Tôi nghĩ điều đó đã cho phép tôi bẻ game giao bóng đối thủ trong ván đấu đầu tiên. Dù tôi giao bóng khi này khi khác, đôi lúc lại lạc nhịp, nhưng sau một thời gian không chơi bóng, điều đó là rất bình thường”, Djokovic lý giải.

Tin cùng chuyên mục