Nụ cười của Văn Vũ, Minh Trí và đội tuyển futsal Việt Nam

Phải đợi đến trận giao hữu cuối cùng ở chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam mới có cơ hội để ăn mừng bàn thắng.
Đội trưởng Trần Văn Vũ ăn mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: ANH TRẦN
Đội trưởng Trần Văn Vũ ăn mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: ANH TRẦN

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang cầm hòa CLB Cordoba 2-2 để khép lại chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tây Ban Nha. Một trận cầu mang đậm tính thử nghiệm và xuất hiện những lỗ hổng khi HLV Phạm Minh Giang cố ý xáo trộn đội hình. Nhưng bên cạnh điểm khuyết còn đó tin vui khi các tuyển thủ đã tìm lại cảm giác ghi bàn, đặc biệt với 2 trụ cột dày dặn kinh nghiệm Trần Văn Vũ và Nguyễn Minh Trí. 

Văn Vũ khép lại tình huống phối hợp đá power-play với đồng đội bằng bàn thắng tuyệt đẹp để ấn định kết quả bất phân thắng bại của trận đấu. Đội trưởng của đội tuyển futsal nở nụ cười tươi để ăn mừng bàn thắng cùng mọi người. Vào thời điểm toàn đội gặp khó khăn, kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 1991 đã lên tiếng đúng lúc. 

Văn Vũ thi đấu ở vị trí phòng ngự (fixo), lối chơi mang đậm yếu tố kinh nghiệm, đề cao sự chắc chắn nên không bị đặt nặng vấn đề ghi bàn. Nhưng “đàn em” Minh Trí thì hoàn toàn đối lập. Pivot sinh năm 1996 vẫn là chân sút số 1 của futsal Việt Nam, và tất nhiên áp lực ghi bàn, đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam vô cùng lớn.   

Nụ cười của Văn Vũ, Minh Trí và đội tuyển futsal Việt Nam ảnh 1 Pivot Nguyễn Minh Trí đã tìm lại cảm giác khi bàn sau 5  trận "tịt ngòi"

Minh Trí “tịt ngòi” trong 5 trận của đội tuyển futsal ở năm 2021, tính từ trận giao hữu với Iraq để chuẩn bị cho vòng play-off World Cup vào giữa tháng 5, vì thế gọng kìm đèn nặng lên đôi chân của ngôi sao này lớn dần sau mỗi trận. Dĩ nhiên, việc pivot nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam bị các đối thủ khai thác và khóa chặt không phải điều bất ngờ.

Vậy nên, bàn thắng mở điểm vào lưới CLB Cordoba ở trận giao hữu vừa qua sẽ giải tỏa áp lực, tâm lý căng cứng của ngôi sao thuộc biên chế Thái Sơn Nam. Một khi năng lượng tiêu cực bị dồn nén bấy lâu được giải phóng thì nụ cười của Minh Trí sẽ trở thành “điềm dữ” với đối thủ.

Có thể, thầy trò HLV Phạm Minh Giang không đặt nặng kết quả chung cuộc khi đối đầu với các đối thủ sở hữu trình độ đẳng cấp cao hơn, nhưng với cá nhân mỗi cầu thủ, việc tìm được niềm vui sau mỗi bàn thắng, mỗi trận đấu là điều cực kỳ quan trọng trong khâu chuẩn bị. Vì thế, khi nụ cười dần xuất hiện trở lại trên môi của Minh Trí, Văn Vũ và đội tuyển Việt Nam thì đó là tín hiệu lạc quan bởi Futsal World Cup 2021 đang cận kề.

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam thua cách biệt U23 UAE 0-4

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023 diễn ra vào rạng sáng ngày 26-3, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tiếp trận thứ 2 trước U23 UAE với tỷ số 0-4. Trận thua đã làm các cầu thủ Việt Nam đứng cuối bảng trước khi ban tổ chức xếp lịch cho các cặp đấu ở vòng 3.

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!