Tiền vệ trung tâm 26 tuổi người Bờ Biển Ngà là một trong những ngôi sao sáng nhất của Nice trong 2 mùa giải thành công vừa qua, đã lọt vào tầm ngắm của Barca. Vào cuối tháng 8, rộ lên thông tin thương vụ trị giá 40 triệu EUR chắc chắn hoàn thành, nhưng cuối cùng mọi thứ bất ngờ đổ vỡ chỉ 1 tuần trước khi thị trường chuyển nhượng kết thúc.
Những ngày gần đây, Nice đang bị chỉ trích đã phá hủy giấc mơ của Seri vì quá tham lam khi muốn nhận được nhiều hơn. Nhưng Jean-Pierre Rivere - Chủ tịch của đội bóng xếp thứ 3 Ligue 1 mùa qua - mới đây tuyên bố: “Vào sáng thứ tư (23-8), Julien Fournier (Tổng giám đốc Nice) đã gọi cho tôi vào lúc 9 giờ sáng và nói: "Jean-Pierre, tôi không hiểu, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Barca và họ nói rằng họ không còn quan tâm Micka nữa. Đến chiều, Josep Maria Bartomeu đã gọi cho tôi, giọng điệu có đôi chút xấu hổ: Jean-Pierre thân mến, nhân viên của chúng tôi đã quyết định không ký với Micka. Điều đó không liên quan đến vấn đề tài chính. Và như đã biết, vào thứ năm, họ chính thức xác nhận rút khỏi thương vụ này".
"Mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng, và tôi nói với Barca: Các người biết đang làm gì không? Các người đang tàn phá một cầu thủ! Họ thật sự đã soạn sẵn một hợp đồng cho cậu ấy và rồi hủy bỏ nó. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Micka. Khoác áo Barca là ước mơ lớn của cậu ấy, nhưng nó đã tiêu tan chỉ sau 1 ngày".
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Gareth Bale bất ngờ chọn “dưỡng già” ở Mỹ
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Tottenham, Inter và Juventus theo đuổi Nicolo Zaniolo
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City
-
Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'
-
Chán Barcelona, 'nam thần' Umtiti tìm đường về đội bóng cũ
-
HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh