Tường thuật vòng 13 Number One V-League 2005

Nhóm đầu mở rộng khoảng cách

Xếp hạng sau 13 vòng đấu
Nhóm đầu mở rộng khoảng cách

Thép gặp gạch” hay “phù thủy nội” gặp “phù thủy ngoại” là những cái tên mà giới hâm mộ đặt cho trận Gạch Đồng Tâm Long An tiếp Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn chiều qua, nơi diễn ra cuộc đấu trí giữa hai HLV Đặng Trần Chỉnh và Henrique Calisto. Ông Chỉnh bày thế trận phòng ngự kiên cố, với thủ môn người Ukraine Klymenko trấn giữ trong khung thành và anh chính là người hùng của đội khách khi hạn chế đến mức tối đa số bàn thua. Trong khi đó, ông Calisto không còn sự lựa chọn nào khác là chỉ có tấn công, nếu không muốn bị đội đầu bảng Bình Dương bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Nhóm đầu mở rộng khoảng cách ảnh 1

Kesley (7, BD) - người ghi 2 bàn thắng - tung cú sút trước sự đeo bám của Văn Pho (14, ĐT). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tấn công liên tục, nhưng các chân sút chủ nhà quá “vô duyên” với các cơ hội ghi bàn. Đội khách cũng tạo ra ít nhất 3 cơ hội phản công ở hiệp một, nhưng cũng không gặp may. Phải đợi đến phút 57, từ một tình huống bên cánh trái, bóng đập xà ngang dội ra và Antonio Rodriguez lao đến đạp bóng vào lưới Cảng. Bức tường thép đã bị xô ngã và hai bàn thắng liên tiếp đã đến ở các phút 63 và 68 đều cùng một tác giả: C. Rodriguez. Minh Phương ghi bàn thứ 4 ở phút 80 và đội khách tìm được bàn danh dự vài chục giây ngay sau đó do công của Thanh Phong. Thua trận, TMN.CSG tụt từ thứ 8 xuống thứ 10.

Cùng thời gian này, chủ nhà Bình Dương không khó khăn gì để vượt qua đội cuối bảng Delta Đồng Tháp cũng bằng tỉ số 4-1. Kesley khởi đầu cơn mưa bàn thắng của đội đầu bảng ở phút 14 và 70, nâng số bàn thắng của mình trong giải lên con số 16 bàn. Nguyên Quân ghi bàn phút 34 và Đinh Cường ghi bàn phút 71. Bàn thắng danh dự của D.ĐT ghi do công của cầu thủ người Thái Lan Pipat phút 90+2.

2 bàn thắng của Das Silva các phút 61 và 85 mang thắng lợi về cho Hòa Phát Hà Nội trước LG Hà Nội ACB trong trận đấu được giới chuyên môn đánh giá kém hấp dẫn. Tuy nhiên, chiến thắng này giúp cho chủ nhà nhảy từ vị trí 11 lên thứ 7. Trong khi đó, trên sân Vinh, trận đấu được chờ đợi đã kết thúc không như mong đợi: Pjico SLNA hòa Hoàng Anh Gia Lai 0-0, cùng nắm tay nhau rời xa nhóm đội dẫn đầu.

Trận đấu trên sân Lạch Tray kết thúc trong sự giận dữ của khán giả, vì trọng tài chính Lương Thế Tài quyết định cho đội khách Sông Đà Nam Định hưởng quả 11 mét vào phút 75, tạo cơ hội cho Jakus gỡ hòa 1-1. Trước đó 5 phút, Jimmy đánh đầu mở tỉ số cho chủ nhà Mitsustar Hải Phòng. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, quyết định của trọng tài là chính xác.

Trận “derby miền Trung” kết thúc hòa với 2 bàn thắng đều do cùng một đội và đều do cầu thủ người Thái Lan ghi. Phút 13, “tân binh” Sarayoot - “Vua phá lưới SEA Games 22” - có cuộc ra mắt ấn tượng bằng bàn thắng mở tỉ số cho HLBĐ, nhưng đồng đội của anh là Nirut lại đánh đầu giải vây vào lưới nhà giúp Đà Nẵng đòi lại 1 điểm.

LINH GIAO 

Xếp hạng sau 13 vòng đấu
1. Bình Dương (28 điểm, hiệu số 28/15).
2. GĐTLA (25 điểm, 23/13).
3. HAGL (20 điểm, 15/9).
4. Đà Nẵng (18 điểm, 11/11).
5. HLBĐ (17 điểm, 8/10).
6. Hải Phòng (16 điểm, 21/21).
7. Hòa Phát HN (15 điểm, 17/20).
8. LGHNACB (15 điểm, 9/13).
9. SLNA (14 điểm, 15/16).
10. TMN.CSG (14 điểm, 14/18).
11. SĐNĐ (14 điểm, 15/18).
12. Delta ĐT (9 điểm, 9/21).

Tin cùng chuyên mục