Nhận diện bảng B Confederations Cup 2017

Giành liên liếp 2 chức vô địch Copa America vào năm 2015 và 2016, Chile đã khẳng định được vị thế của một “Ông Vua” mới tại bóng đá Nam Mỹ.
* Chile: Ngôi sao Nam Mỹ
Giành liên liếp 2 chức vô địch Copa America vào năm 2015 và 2016, Chile đã khẳng định được vị thế của một “Ông Vua” mới tại bóng đá Nam Mỹ. Không phải Brazil hay Argentina, Chile mới thực sự là đội bóng đáng góp mặt nhất trong “Ngày hội của những nhà vô địch” Confederations Cup 2017.
Nhận diện bảng B Confederations Cup 2017 ảnh 1 Chile là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Confederations Cup 2017
Tổng quan Đánh bại Argentina trong trận chung kết Copa America 2016, Chile xứng đáng giành chức vô địch và tấm vé dự Confederations Cup 2017 hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, đây chỉ mới là lần đầu tiên tham dự Confed Cup với đội bóng có biệt danh La Roja. Cùng với Bồ Đào Nha và Nga, Chile là những kẻ “chân ướt chân ráo”  bước vào giải đấu này. Tuy nhiên, không vì thế mà Chile bị đánh giá thấp tại Confed Cup năm nay. Đoàn quân của HLV Antonio Pizzi đang đứng thứ 4 tại Vòng loại Wolrd Cup 2018 – Khu vực Nam Mỹ, chỉ cách đội xếp thứ hai đúng 1 điểm.  Bị xếp vào bảng B, cùng nhóm với nhà đương kim vô địch thế giới Đức khiến Chile có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, trước việc HLV trưởng tuyển Đức, Joachim Loew mới đây đã khẳng định rằng chỉ mang đội hình trẻ đến tham dự Confed Cup, Chile bỗng trở nên “rộng cửa” tại bảng đấu này. Cùng với Bồ Đào Nha, Chile đang là một trong hai đội bóng được đánh giá cao sẽ đoạt chức vô địch Confed Cup 2017. Bởi lẽ, trong 9 lần tổ chức Confed Cup đến nay, hết 5 chức vô địch đã thuộc về những đội bóng Nam Mỹ (Argentina 1 lần và Brazil 4 lần). Với việc lịch sử đang ủng hộ, Chile có lý do để tự tin hướng về chức vô địch Confed Cup đầu tiên ngay trong lần đầu tham dự.
Đội hình chiến thuật
Kể từ sau khi thay thế Jorge Sampaoli, HLV Antonio Pizzi xây dựng Chile thành một đội bóng thi đấu với tinh thần như những chiến binh. Các cầu thủ của La Roja luôn ra sân với quyết tâm cao giành chiến thắng nhằm hoàn thành mục tiêu để ra. Sự già giơ và tinh thần thi đấu tốt như những gì đã thể hiện trước Argentina trong trận chung kết tại Copa America 2016 chính là những điểm tích cực của Chile dưới triều đại Antonio Pizzi. Thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3, HLV Pizzi luôn đề cao việc kiểm soát bóng với Chile. Có trong tay những tiền vệ phù hợp như Arturo Vidal hay Hernandez, Chile trở nên hoàn hảo với sơ đồ chiến thuật này. Ngoài ra, khâu tấn công trong sơ đồ này sẽ phụ thuộc nhiều vào hai cầu thủ tấn công biên, với những Sanchez hay Vargas, Chile luôn đa dạng và biến hóa trong những đợt tấn công.Ngôi sao
Ghi 31 bàn và đóng góp 13 kiến tạo sau 56 trận ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua, không nghi ngờ gì hơn khi cho rằng Chile hoàn toàn có thể bay cao tại Confed Cup năm nay hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Alexis Sanchez. Tiền đạo 28 tuổi đã có những màn thể hiện chói sáng trong màu áo của Arsenal thời gian qua và đang là niềm hy vọng trên hàng công tại tuyển Chile.  Không chỉ có Sanchez, những cầu thủ nổi bật khác như Vidal, Medel, Isla hay thủ thành Bravo sẽ là khiến Chile thành một đối thủ đáng gờm tại Confed Cup năm nay.* Cameroon: “Sư tử bất khuất” Từng tạo nên cơn địa chấn ở CAN 2017 bằng chức vô địch, Cameroon hiện tại đang mang tinh thần như thế đến với Confederations Cup 2017. Cho nên sẽ là sai lầm nếu bất cứ đội bóng nào xem thường đoàn quân HLV Hugo Broos.
Nhận diện bảng B Confederations Cup 2017 ảnh 2 Cameroon hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ
Tổng quan “Khi những thứ không thể giết được ta, nó sẽ làm ta mạnh mẽ hơn,” khái niệm này rất đúng với hành trình Cameroon năm nay. Trước khi bước vào chiến dịch tại CAN 2017, Cameroon gặp rất nhiều khó khăn. Đấy không chỉ bắt nguồn từ thượng tầng LĐBĐ Cameroom, mà còn cả với những cầu thủ. Theo lệnh triệu tập, có đến 8 ngôi sao ở nước ngoài từ chối về khoác áo đội tuyển quốc gia dự giải. Nổi bật nhất chính là hậu Joel Matip (Liverpool). Bị đặt trong thế khốn cùng, HLV Broos đành phải điền tên những cá nhân có trong tay. Điểm chung trong tất cả gương mặt này là không ai nổi trội hơn ai. Cuối cùng, “những con Sư tử bất khuất” lọt đến chung kết và đánh bại Ai Cập để lên ngôi vô địch. “Tôi đã nói nhiều lần, tôi không có 23 cầu thủ mà tôi chỉ có 23 người bạn, điều này thực sự không thể tin được... Tôi nghĩ đây là lý do tại sao chúng tôi đã thắng,” thuyền trưởng tuyển Comeroon cho biết khi được hỏi về hành trình vô địch CAN 2017. Chức vô địch như tấm vé để đưa Cameroon đến với Confederations Cup, nhưng không phải là tất cả. Sâu xa hơn, đấy như bàn đạp để đưa “những con Sư tử bất khuất” tiếp bước một hành trình đáng mong đợi khác. Ở vòng loại World Cup 2018, Cameroon đang đứng thứ 2. Và cũng từ thời điểm vô địch CAN 2017 tới giờ, đoàn quân HLV Broos cũng chỉ mới thua trận giao hữu trước Colombia.Đội hình chiến thuật Cameroon dưới triều đại HLV Broos có một sự ổn định cần thiết về mặt lối chơi. Trong suốt quá trình tham dự CAN 2017, HLV 65 tuổi ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Và nhìn chung mang lại hiệu quả như mong đợi. Hàng thủ với sự góp mặt “bộ tứ vệ” Teikeu – Ngadjui – Fai – Oyongo. Tuyến giữa với Siani – Djoum đóng vai trò đánh chặn, và trung phong Tambe được hậu thuẫn bởi bộ ba Bassogog – Zoua – Moukandjo phía sau. Tuy nhiên cũng không loại trừ sắp tới, HLV Broos sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 như trong cuộc đối đầu với Colombia gần đây.Ngôi sao Nếu có Matip trong đội hình, chắc chắn ngôi sao của Liverpool sẽ đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ lẫn tinh thần. Bây giờ, không có Matip, toàn bộ hy vọng được đặt trọn lên vai Benjamin Moukandjo. Ở Ligue 1 mùa giải vừa qua, Moukandjo đã chơi xuất sắc trên khía cạnh cá nhân trong màu áo Lorient với 13 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Cho nên, sẽ là sai lầm nếu bất kỳ hàng thủ nào để hở Moukandjo. Và cũng sai lầm cho bất kỳ đội bóng nào coi thường Cameroon.* Đức: Đứng ngoài cuộc đua Trong lúc các nhà vô địch châu lục mang đội hình mạnh nhất đến Nga thì đội tuyển Đức, đương kim vô địch thế giới lại mang đội hình măng non đi dự Confed Cup. Đội ngũ mà HLV Joachim Loew biện bạch là chuẩn bị lực lượng để quyết thắng World Cup năm tới.
Nhận diện bảng B Confederations Cup 2017 ảnh 3 Niklas Sule (trái, Đức) trong trận đấu với Đan Mạch
Tổng quan Giới quan sát đã không giấu vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào dàn cầu thủ Đức dự Confed Cup 2017, bởi đó chắc chắn không phải là đội ngũ mà Joachim Loew muốn chuẩn bị cho World Cup 2018 mà có lẽ chỉ dành cho… EURO 2020!  Thật vậy, trong danh sách 23 cầu thủ hiện diện ở Sochi để chơi trận ra quân với Australia ngày 17-6 chỉ còn sót lại đúng 3 nhà vô địch thế giới (Matthias Ginter, Shkodran Mustafi và Julian Draxler) và cũng chỉ có đúng 6 tuyển thủ từng chơi ở EURO 2016 tại Pháp. Khi Loew công bố danh sách tuyển Đức hôm 15-5, ông nêu tên 7 cầu thủ chưa từng khoác áo Mannshaft (Kevin Trapp, Marvin Plattenhardt, Kerem Demirbay, Diego Demme, Lars Stindl, Sandro Wagner và Amin Younes), bên cạnh 3 cầu thủ mới được triệu tập 1 lần như Niklas Sule, Benjamin Henrichs và Timo Werner. Trước sự phê phán của dư luận, Joachim Loew bày tỏ trên tờ Bild hôm qua: “Tôi hiểu những gì mọi người nghĩ, nếu không có những nhà vô địch thế giới và những cái tên lớn, sẽ không có cơ hội tiến sâu vào giải đấu mùa hè này. Nhưng tôi có thể nói rằng có đủ người hâm mộ quan tâm đến thế hệ kế tiếp của đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đang xác lập một đội ngũ triển vọng, những cầu thủ trẻ, những người có ham muốn và dễ phát triển. Tôi tin rằng họ sẽ làm phong phú thêm cho Confederations Cup". Thực tế là để có được những đôi chân tươi tắn trong World Cup 2018, Joachim Loew đã cho toàn bộ các ngôi sao của mình được thanh thản đi nghỉ hè. Ông chấp nhận hy sinh Confed Cup để “quyết thắng World Cup năm tới”.  Trong trận đấu với Đan Mạch và San Marino, 7 cầu thủ đã được khoác áo quốc gia lần đầu tiên và 3 cầu thủ ghi được bàn đầu tiên trên đấu trường quốc tế (Sandro Wagner của Hoffenheim, Amin Younes của Ajax và Julian Brandt của Leverkusen). Đấy là những cột mốc chính xác mà Loew và các quan chức lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) muốn thấy. Loew nói với đài RTL TV sau chiến thắng 7-0 trước San Marino trong vòng loại World Cup. "Khi tôi biết Confederations Cup sẽ được tổ chức, tôi đã có ý định dành nó cho lứa trẻ”. Câu hỏi mà giới truyền thông đặt ra là tuyển Đức sẽ chơi như thế nào và đạt đến trình độ nào khi Loew chỉ mang đến lứa cầu thủ U 21 với thủ quân già dặn nhất là Julian Draxler chỉ mới 23 tuổi. Tờ Bild thừa nhận là Mannschaft trẻ trung ở Confed Cup có thể sẽ phá vỡ thói quen làm ứng viên vô địch ở bất cứ giải đấu nào của Cỗ xe tăng Đức.  Oái oăm thay, Đức lại rơi vào bảng B, chạm trán với Cameroon, Chile và Australia, những đội rất già dặn và lão luyện. Vì thế, khả năng tuyển Đức bị loại từ vòng bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đội hình chiến thuật 3-5-2 là hệ thống mà Joachim Loew chọn lựa để rèn bộ 3 trung vệ mới và nhằm xây dựng cặp tiền đạo cho tương lai. Đứng trong khung thành là Kevin Trapp, phía trước là bộ 3 Sule, Ruediger và Ginter. Hector và Kimmick chơi ở 2 biên, đảm bảo nhịp độ tấn công, trong lúc khu trung tuyến là Rudi, Draxler và Goretzka hỗ trợ cho cặp tiền đạo Stindle và Wagner. Trong trận giao hữu với Đan Mạch, Đức đã giới thiệu đến 7 tân binh trong đội hình chính, và 1-1 là kết quả không tồi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng đá 1 trận thì không sao, nếu đá liền 3 trận trong hơn 1 tuần, các mắt xích lỏng lẻo sẽ bộc lộ sự kém cỏi và đó là lý do người ta đánh giá thấp đội ngũ trẻ này.Ngôi sao Sandro Wagner có thể vươn tới tầm thế giới, như… Messi và Ronaldo. Chính Joachim Loew bình luận như vậy về tiền đạo 29 tuổi đến từ Hoffenheim. Ở EURO 2016, Đức chỉ có 1 tiền đạo là Mario Gomez và khi anh chấn thương, đội không ghi bàn nào trong trận bán kết với Pháp. Wagner ghi 27 bàn cho Darmstadt và Hoffenheim mùa qua và là sự kỳ vọng của Loew khi ông nói: “Sandro là tiền đạo giỏi bậc nhất Bundesliga. Cậu ta có lối chơi rất đặc biệt và hy vọng sẽ làm chúng tôi mạnh thêm“. * Australia: Hy vọng mong manh Lần đầu tiên đại diện cho làng bóng đá khu vực châu Á ở đấu trường Confederations Cup, tuyển Australia đối mặt với rất nhiều khó khăn khi trong bảng B, tất cả những đội bóng còn lại, từ tuyển Đức, Chile cho đến cả Cameroon đều được cho là có thực lực vượt trội so với Socceroo. Để níu giữ hy vọng mong manh, các học trò của ông Ange Postecoglou hẳn sẽ phải cố gắng rất, rất nhiều.
Nhận diện bảng B Confederations Cup 2017 ảnh 4 Aaron Mooy sẽ giúp Australia níu giữ hy vọng mong manh?
Tổng quan Socceroo vừa trải qua một trận đấu thảm hại. Họ đã để thua tuyển Brazil của HLV Tite với tỷ số tan nát 0-4 trong một trận đấu mà Diego Souza của tuyển Vàng – Xanh chỉ mất đúng… 12 giây kể từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính để mở tỷ số. Kể từ đó trở đi, không một tuyển thủ Australia nào còn có thể giữ được sự tỉnh táo trước màn trình diễn dồn ép nghẹt thở từ mọi phía của Brazil. Dù vậy, vẫn có chút gì đó lạc quan từ kết quả thua 0-4. Đây mới là trận thua đầu tiên của tuyển Australia sau hơn 1 năm trời “bất khả chiến bại”. Lần cuối cùng Socceroo để thua là khi họ thúc thủ 1-2 trước tuyển Hy Lạp trong một trận đấu giao hữu hôm 7-6-2016. Kể từ đó cho đến trước khi thua Brazil, Socceroo trải qua 4 trận thắng và 4 trận hòa. Tuy vậy, nếu đánh giá kỹ kết quả, người ta sẽ tìm ra một “công thức chẳng có gì là bí mật”, và cũng là điểm hạn chế của Australia. Trong tất cả những trận “bất khả chiến bại” đó, Australia đều chỉ phải đối mặt với những đội bóng cùng châu lục, cùng khu vực châu Á, ngược lại, khi đối đầu với các đội bóng Âu – Mỹ, tuyển Australia thưởng tỏ ra yếu thế và chịu cảnh thất trận. Có thể kể đến trận thua tuyển Anh 1-2 hôm 27-5-2016. Thế nên, đến với kỳ Confed Cup lần này, khi phải đối mặt với 2 đội bóng đứng khu vực châu Âu – là tuyển Đức, và khu vực Nam Mỹ - là tuyển Chile, cơ hội làm nên chuyện của Australia là rất mong manh.Đội hình chiến thuật HLV Postecoglou vẫn đang loay hoay hoàn thiện đội hình 3-2-4-1, với các biến thể khác trong suốt quá trình thi đấu của một trận đấu như là 3-4-1-2 hay thậm chí hoán chuyển thành đội hình 4-2-3-1 tùy theo tình hình. Nhưng với việc thủ quân Mile Jedinak buộc phải rút lui vào giờ chót vì chấn thương cơ vòm háng, HLV Postecoglou sẽ phải toan tính lại tất cả mọi thứ và điều này là rất bất lợi cho Socceroo. Đưa Mark Milligan vào hàng tiền vệ? Sử dụng Massimo Luongo như thế nào? Tất cả đều không đơn giản…Ngôi sao Socceroo đang sở hữu một ngôi sao sáng nhất – Tim Cahill, là trụ cột của đội bóng xứ sở chuột túi suốt nhiều năm trời, đã ghi 48 bàn trong 96 trận đấu. Nhưng Cahill đã 37 tuổi. Trọng trách ngôi sao nên được nhường lại cho một gương mặt trẻ trung, cụ thể là Aaron Mooy. Mooy đang khoác áo Man City được mang đi cho mượn tại Huddersfield Town. Anh mới có mùa giải bùng nổ cùng Huddersfield Town, được CĐV bầu chọn là Cầu thủ hay nhất và góp công lớn giúp CLB thăng hạng Premier League.

Tin cùng chuyên mục