Nguyễn Thị Thu Mai ngoạn mục chiếm áo vàng giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương 2024

Nhờ sự hỗ trợ của đồng đội Nguyễn Thị Thi, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã tấn công mạnh mẽ thoát khỏi vòng vây của 6 tay đua ngoại binh và khách mời quốc tế, đi solo một mình về đích thắng chặng 2 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase năm 2024. 

Nguyễn Thị Thu Mai ăn mừng chiến thắng tại đích đến
Nguyễn Thị Thu Mai ăn mừng chiến thắng tại đích đến

Chặng 2 từ Bình Dương đi Bình Phước và trở về Bình Dương dài 143 km được xem là chặng đua kỷ lục của làng xe đạp nữ Việt Nam. Bởi đây là chặng đua có lộ trình dài nhất từ trước đến nay được tổ chức trong nước.

Chính vì sự gian khó của chặng đua, các đội đua mạnh xem đây là cơ hội để đánh phá lẫn nhau để tạo ưu thế cho mình. Ngay sau khi xuất phát, diễn biến đường đua khá hấp dẫn ở cuộc chiến áo xanh. Tay đua đang đứng thứ hai Watabe (Getera Nhật Bản) thoát khỏi tầm kiểm soát của người đứng đầu Jutatip thắng Sprint 1 nhận 5 điểm thưởng.

2dc2ce6b-5fd8-4c2a-83fb-23f06fe36a24-9022.jpeg
Jutatip (áo vàng) và Watabe (áo xanh) đang so kè điểm áo xanh

Biết được đối thủ đang ngắm chiếc áo xanh của mình, Jutatip bắt đầu thi đấu thận trọng khi bám sát Watabe như hình với bóng. Trong một đợt tấn công, cả hai thoát đi cùng 6 tay đua khác bỏ lại tốp đông khoảng hơn 1 phút. Ngay lập tức, Jutatip đáp trả bằng cú nước rút thần tốc thắng lại đối thủ ở Sprint 2 để đòi lại 2 điểm áo xanh.

Thế nhưng kể từ đây, cuộc chiến áo xanh mất đi sự kịch tính do Watabe “văng” khỏi tốp 1. Tuy nhiên, cuộc đua lại hấp dẫn hơn khi Tập đoàn Lộc Trời tung chiêu tấn công đội chủ giải Biwase ở chiếc áo vàng và đồng đội.

e82d8fa7-b2be-419e-94d5-24289534a59a-5096-3181.jpeg
Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi phối hợp tấn công

Do trong tốp đầu chỉ có duy nhất ngoại binh người Nhật Bản Tsubasa Makise thất thế so với Tập đoàn Lộc Trời với 2 cô gái Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Ban huấn luyện Biwase Bình Dương chỉ đạo cho ngoại binh thứ hai người Nga Natalia Frolova tấn công từ tốp 2 đuổi bắt tốp đầu.

Đây là tân binh mới của Biwase nên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp rất muốn biết trình độ của Natalia Frolova như thế nào. Quả thật, đây là một tay đua có chất lượng cao ở đường bằng khi một mình cô thoát đi vẫn đưa vô được tốp đầu.

Với sự có mặt của Natalia Frolova lên tốp đầu, hai đội đầy duyên nợ Biwase và Tập đoàn Lộc Trời đã đồng quân. Tưởng chừng một kịch bản 8 tay đua sẽ cùng nhau đưa về đích thì các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đã tấn công.

Bất chấp phải đi cùng 6 tay đua ngoại quốc gồm 2 ngoại binh của Biwase và 4 tay đua của đội Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia nhưng hai tuyển thủ quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu Mai đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn. Trong khoảng vài km cuối, Thu Mai tấn công một mình thoát đi để ung dung cán đích đầu tiên giành chiến thắng chặng. Khoảng 12 đến 15 giây sau, Natalia Frolova (Biwase) và Khairunnisa Aleeya Saifulnizam (Malaysia) mới về nhì và ba.

a03889b5-3f5e-4261-bbf1-a8dc2182eeec-6193-2456.jpeg
Nguyễn Thị Thu Mai vươn lên mặc áo vàng

Có một chiến thắng quá ấn tượng, Nguyễn Thị Thu Mai đã nhảy lên chiếm áo vàng sau 2 chặng từ tay Jutatip (Thái Lan). Cô cũng giành luôn chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Mất áo vàng, Jutatip vẫn giữ được chiếc áo xanh. Tay đua Saifulnizam (Malaysia) tạm mặc chiếc áo trắng.

Ở giải đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu tạo khoảng cách 15 giây so với Malaysia và 1 phút 21 giây với đối thủ đáng ngại Biwase Bình Dương.

Vào ngày mai, Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase sẽ chạy chặng 3 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc dài 120 km hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi các tay đua sẽ chinh phục đèo Bảo Lộc với nhiều bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục