Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase 2024

Nguyễn Thị Thu Mai lật đổ Áo xanh của Jutatip

Tận dụng tay đua nước rút số 1 Thái Lan Jutatip không đi tốt cung đường 3 ngọn đèo Vĩnh Hy trong chặng 6 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã vươn lên giành chiếc Áo xanh một cách ngoạn mục.

Pha tung nước rút về đích
Pha tung nước rút về đích

Trước khi bước vào chặng 6 từ Đà Lạt đi Phan Rang dài 130 km, cục diện tranh chấp gần như ngã ngũ ở cuộc chiến Áo vàng khi ngoại binh người Nga Natalia Frolova (Biwase Bình Dương) tạo khoảng cách lớn hơn 7 phút so với người thứ hai Gulnaz Khatuntseva (Ion Bình Dương). Ở cuộc chiến đồng đội, Biwase Bình Dương đang dẫn Tập đoàn Lộc Trời với thời gian 9 phút 21 giây – một khoảng cách cũng đã an bài.

Ở cuộc chiến Áo xanh, Jutatip đang hơn Áo vàng Natalia Frolova đúng 1 điểm nhưng đây không phải là đối thủ chính của cô gái Thái Lan. Vì Natalia Frolova chạy chủ yếu Áo vàng chứ không nhắm vào mục tiêu Áo xanh.

431758004-1151562899076054-5814394764466506303-n-2718.jpg
Các tay đua cố gắng chinh phục đèo Vĩnh Hy

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Mai đang thua 13 điểm nhưng lại là đối thủ nguy hiểm hơn cho Jutatip. Xét về nước rút, Thu Mai chỉ bằng 6 hay 7 phần so với Jutatip. Do thời điểm hiện tại, Tập đoàn Lộc Trời mới có lợi thế ở chiếc Áo cam nên rất khát danh hiệu. Họ chấp nhận cho Thu Mai thử thời vận luôn chiếc Áo xanh dù biết Jutatip rất mạnh về nước rút.

Diễn biến đường đua còn hấp dẫn ở chiếc Áo đỏ khi Natalia Frolova đang có khoảng cách 5 điểm với Kinoshita (Nhật Bản) và chiếc Áo cam của Nguyễn Thị Thu Mai khi cô gái Tập đoàn Lộc Trời đang có khoảng cách 2 giây so với Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) và 3 giây so với Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương).

428969378-1645534562519876-398391605159876936-n-962.jpg
Chiếc Áo vàng Frolova dù chơi thận trọng nhưng vẫn lấy luôn chiếc Áo đỏ

Thể hiện một trình độ và đẳng cấp khá vượt trội trong những chặng đua qua, ngoại binh Natalia Frolova đã “khép lại” trong chặng đua ngày hôm nay. Chắc có lẽ, BHL đội Biwase Bình Dương chủ động cho ngoại binh người Nga giữ nhịp, không cần bứt phá thêm mà tập trung hỗ trợ cho đồng đội Đinh Thị Như Quỳnh đánh Áo cam.

Sau khi thả cho một số tay đua đi lấy giải thưởng dọc đường và đi đèo Vĩnh Hy 1, Natalia Frolova mới tăng tốc cùng các tay đua mạnh vươn lên ở hai đèo Vĩnh Hy 2 và 3. Dù chỉ về vị trí thứ ba ở cả 2 đỉnh đèo nhưng cũng đủ cho cô gái người Nga cầm chắc Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” nếu hoàn thành các chặng đua còn lại.

430891210-814407650729836-7585908117056755232-n-4895.jpg
Đinh Thị Như Quỳnh tấn công Áo cam Nguyễn Thị Thu Mai

Trong khi đó, cuộc chiến Áo cam diễn ra khá sôi nổi và quyết liệt với sự tấn công liên tục của Đinh Thị Như Quỳnh nhắm vào Nguyễn Thị Thu Mai. Thế nhưng, những nỗ lực của Như Quỳnh không thành công mà còn bị Thu Mai nới rộng khoảng cách thêm nữa. Bởi trong tốp đầu khoảng 20 tay đua, Kasuga (Nhật Bản) rút thắng Mohammad Zubir (Malaysia) về nhất chặng, Nguyễn Thị Thu Mai về thứ ba nhận được 4 giây thưởng. Cùng với 3 giây thưởng chiến thắng Sprint 2, Thu Mai đã nới rộng khoảng cách với Như Quỳnh thêm 7 giây thành 10 giây và Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) là 9 giây.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thu Mai nhận được 10 điểm thưởng Áo xanh cho về ba chặng và 5 điểm về nhất Sprint 2, tổng cộng được 15 điểm. Nhờ đó, cô gái của đội Tập đoàn Lộc Trời vượt qua Jutatip chiếm chiếc Áo xanh sau 6 chặng.

431759579-3519931144938733-8234942067162627133-n-3817.jpg
Frolova đang mặc áo vàng sau 6 chặng

Do các tay đua mạnh về chung đoàn đông, các danh hiệu khác không có gì thay đổi. Tay đua Natalia Frolova mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo đỏ. Chiếc Áo trắng thuộc về Lâm Thị Thuỳ Dương và chiếc Áo cam thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai. Đội Biwase Bình Dương vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục