Điền kinh hôm qua lại ra trận, niềm tin lại thắp trên đôi vai của những tuyển thủ Trần Huệ Hoa, Nguyễn Văn Hùng, Dương Văn Thái, Vũ Thị Ly… Cùng với bơi lội, đội tuyển điền kinh mang trọng trách thành tích cực lớn, liên quan đến thứ hạng của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, cho nên mỗi tấm HCV mà các tuyển thủ mang về đều có ý nghĩa rất lớn.
Hôm trước, 2 cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền và Lê Tú Chinh đã khiến đường đua tốc độ bùng nổ với 2 tấm HCV 100m nữ, 400m rào nữ cùng 1 kỷ lục khu vực. Hôm qua, đến lượt tổ cự ly trung bình, nhóm VĐV nhảy xa, nhảy ba bước… cùng vào trận.
Sau nhiều năm chạy chiến thuật cho các đàn chị Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo, thì giờ đây VĐV người Ninh Bình đã trưởng thành và nắm giữ vai trò đầu tàu ở tổ cự ly trung bình nữ. Hơn 10 năm qua, chưa bao giờ cự ly trung bình nữ của Việt Nam để vuột tấm HCV 800m và 1.500m vào tay đối thủ khác trong khu vực, bắt đầu từ thời của những nhà vô địch Đỗ Thị Bông, Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo.
Hôm qua, Vũ Thị Ly đã đánh bại người đồng đội Khuất Phương Anh để giành chiến thắng ở chung kết 800m nữ, giành tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nhưng điều quan trọng, nói như HLV Hồ Thị Từ Tâm, chính là ngọn lửa truyền thống, niềm tin chiến thắng của tổ cự ly trung bình nữ đã được gìn giữ theo cách thật ngoạn mục.
Nhìn 2 VĐV của Việt Nam chiếm lĩnh đường đua, bà Tâm không khỏi bồi hồi, nó khiến vị HLV đã tận tâm, tận lực với điền kinh nước nhà nói chung và “mái nhà” cự ly trung bình nói riêng cảm thấy tự hào. Vậy là ít nhất, cô học trò Vũ Thị Ly đã làm được điều mà tất cả cùng kỳ vọng: bảo vệ tấm HCV 800m nữ, khởi đầu cho cuộc chiến gìn giữ danh tiếng và vị thế của tổ cự ly trung bình trước bạn bè quốc tế.
Trước Ly từng có Thảo và sau Ly đã rất gần là Khuất Phương Anh, là Nguyễn Thị Oanh, thì đương nhiên sự thống trị của tổ cự trung bình ở khu vực sẽ còn được duy trì rất lâu nữa. Hôm qua, trên khán đài sân Bukit Jalil, HLV Từ Tâm đã nở nụ cười giữa những giọt nước mắt hạnh phúc…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Bóng chuyền kỳ vọng vào “mắt thần”
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Lê Tiến Long, Hồ Hiền cùng đồng đội được Hà Tĩnh mừng công
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Nguyễn Đức Tuân, Trần Quốc Cường được quê nhà Hải Dương mừng công
-
Tuyển cầu lông chia tay những cựu binh Tiến Minh, Tuấn Đức, Như Thảo
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù