Canelo Alvarez: Dù bảo vệ thành công ngôi “Minh chủ” làng quyền hạng siêu trung vẫn kết thù với Oscar de la Hoya

Trưa 5-5 (giờ Việt Nam), Canelo Alvarez đã thượng đài tại sàn đài T-Mobile Arena (Las Vegas) và bảo vệ thành công cả 4 đai vô địch lớn hạng siêu trung khi đánh bại “đồng hương đàn em” Jaime Munguia bằng điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp đấu. Dù thắng, Canelo vẫn kết thù với “ông bầu cũ” Oscar de la Hoya!

Canelo thắng áp đảo Munguia
Canelo thắng áp đảo Munguia

Đó là trận đấu mà Canelo đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn so với võ sĩ “đàn em”. Dù rằng là Munguia nhập cuộc tốt hơn, sử dụng tốc độ để cố gây áp lực trong những hiệp đấu đầu tiên, tuy nhiên, đến hiệp đấu thứ 4, Canelo bắt đầu bật chế độ “chiến đấu thật sự”.

Võ sĩ vô địch tối thượng hạng siêu trung vận dụng cơ thể nhiều hơn ở cự ly trung bình, để né - lùi tránh các cú đấm của đối thủ trước khi tung ra những đòn phản kích hiệu quả. Phút thứ 3 của hiệp đấu, Mungugia bỏ lỡ một cú upper-cut, Canelo đã đấm knock-down anh này.

Càng thi đấu, người ta càng nhận ra, Munguia không có kế hoạch dự phòng. Anh này vẫn cố ép Canelo bằng tốc độ, sức trẻ - nhưng Canelo vận dụng kinh nghiệm để phá tan kế hoạch của đối phương, ngắt dòng đối thủ bằng những cú ra đòn ngắn.

Sau 9 hiệp đấu, đòn thế của Canelo đã đạt độ chính xác lên đến 43%. Trong khi đó, tỷ lệ ra đòn chính xác của Munguia chỉ đạt ở mức... 29% (dù đã tung ra hơn 100 đòn quyền). Sự khác biệt là rất rõ ràng! Tuy vậy, người ta cũng thấy là, Canelo dần thấm mệt vì tuổi tác.

Trong những hiệp đấu cuối cùng, Canelo cố gắng phòng thủ nghiêm ngặt khi Munguia cố gỡ điểm. Nhưng cũng vì hoạt động quá nhiều trước đó, Munguia trở nên chậm chạp hơn, các đòn đánh cũng trở nên dễ đoán hơn.

Cuối cùng, điều gì đến đã đến. Cả 3 vị giám khảo đều chấm Canelo thắng điểm tuyệt đối là 117-110, 116-111 và 115-112. Canelo bảo vệ thành công cả 4 đai vô địch lớn WBA (Super), WBO, IBF và WBC, vẫn là “Minh chủ” làng quyền hạng siêu trung.

Canelo chia sẻ về tương lai của mình: “Trong nhiều năm, tôi vẫn cảm thấy bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Như những gì Floyd Mayweather đã từng nói: “Trẻ trung, tươi tắn, và đẹp trai”. Tôi đồng ý chống lại David Benavidez, thậm chí ngay vào lúc này”.

Dù giành chiến thắng và “trút giận” vào thân chủ của “Ông bầu thích thượng đài” Oscar de la Hoya, có vẻ như, Canelo vẫn không nguôi ân oán. Xung đột của họ bắt nguồn từ hồi 2020, khi họ chia tay nhau trong ồn ào và Canelo đệ đơn kiện Golden Boy Promotions.

Theo phía nguyên đơn, Công ty của De la Hoya không dàn xếp cho anh thượng đài suốt 1 năm, Canelo đòi Golden Boy Promotions bồi thường 280 triệu USD, De la Hoya cũng được cho là nguyên nhân khiến Canelo không thể “nhất thống giang hồ làng quyền hạng trung”!

Trong buổi họp báo cuối cùng, khi yêu cầu Canelo phải tôn trọng mình, De la Hoya còn “tiết lộ” chi tiết khiến võ sĩ người Mexico nổi giận. Ông nói rằng lý ra ông đã tổ chức để Munguia đối đầu với Gennady Golovkin (“kình địch” một thời của Canelo) từ năm 2018, thời điểm mà anh này dương tính với 2 cuộc xét nghiệm doping.

Canelo đáp trả ngay rất gay gắt: “Ông ta đang cố gắng thu hút sự chú ý về bản thân mình chứ không dành cho Munguia. Ông ta chỉ là một tên khốn nạn và là người đã ăn trộm tiền của của các võ sĩ thân chủ của ông ta”.

Hiện tại, không rõ De la Hoya còn võ sĩ nào để thách đấu Canelo, khi anh hầu như “vô đối” ở hạng cân siêu trung. Nhưng những hiệp cuối của trận đấu tại Les Vegas vừa rồi cho thấy, võ sĩ Mexico đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của tuổi tác và “triều đại” của anh sẽ không kéo dài.

Tin cùng chuyên mục