
Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở ngày thi đấu cuối cùng của Olympic London 2012. Đoàn Mỹ vững vàng ở ngôi số 1 khi Trung Quốc dậm chân tại chỗ và không đoạt thêm bất kỳ huy chương nào trong ngày hôm qua. Trong khi đó, đoàn thể thao Nga tiếp tục có một ngày thi đấu xuất sắc với 3 HCV nhưng vẫn xếp sau Anh quốc.
Ấn tượng nhất của đoàn Nga trong ngày hôm qua là chiếc HCV ở môn bóng chuyền nam. Đội tuyển Nga lần đầu tiên vô địch Olympic kể từ năm 1980 (khi đó còn là Liên Xô). Đây là một chiến thắng ngoạn mục khi Nga để thua Brazil 2 ván đầu nhưng thắng nghẹt thở ở 3 ván còn lại.
Sau HCV bóng chuyền, đoàn Nga thắng luôn nội dung đồng đội thể dục nhịp điệu và như vậy, họ đã đoạt trọn bộ 2 HCV ở môn này sau chiếc HCV toàn năng cá nhân. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Nga làm được cú đúp này từ Olympic 2000.
Trong khi đó, hôm qua đoàn Anh chỉ đoạt 1 HCV, chiếc thứ 29 và là cuối cùng của họ do công của tay đấm hạng siêu nặng Anthony Joshua ở môn quyền Anh. Đoàn Mỹ hôm qua đoạt được 2 chiếc HCV, một ở môn vật hạng 96kg, chiếc huy chương còn lại thuộc về đội tuyển bóng rổ “Dream Team phiên bản 6” khi thắng Tây Ban Nha trong trận chung kết hết sức kịch tính.
Như vậy, kết thúc Olympic London 2012, đoàn Mỹ dẫn đầu một cách tuyệt đối với 46 HCV trong tổng số 105 huy chương. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 2 với 38 HCV, kế tiếp là Anh (29), Nga (24), Hàn Quốc (13). Có tổng cộng 79/205 đoàn đoạt huy chương (54 đoàn có HCV) tại Thế vận hội lần này.

Cũng trong ngày cuối cùng, theo Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge, hình ảnh tuôn trào nước mắt đầy xúc động của VĐV đua xe đạp huyền thoại người Anh Chris Hoy (ảnh) chính là khoảnh khắc ấn tượng nhất.
T.Vi
| |