Ngày đăng quang

Có một câu rất hay từ bạn đồng nghiệp của chúng tôi nói về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo SGGP tổ chức: Đấy là một trận đấu mà ai cũng là người chiến thắng, là một cuộc đua tranh không hề có người về nhì và là cuộc bầu chọn mà ai cũng có thể xứng đáng.
Ngày đăng quang

Có một câu rất hay từ bạn đồng nghiệp của chúng tôi nói về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo SGGP tổ chức: Đấy là một trận đấu mà ai cũng là người chiến thắng, là một cuộc đua tranh không hề có người về nhì và là cuộc bầu chọn mà ai cũng có thể xứng đáng.

Nhưng danh hiệu thì chỉ có một. Bao giờ cũng vậy và nên như vậy. Cái sự duy nhất đó chính là điểm tựa của khát khao, của giấc mơ, là niềm hi vọng của cả một làng cầu. Danh hiệu Quả bóng vàng đã là một phần của lịch sử bóng đá  Việt Nam, những cái tên được xướng danh luôn được ghi vào trang biên niên sử của bóng đá nội địa. Có được vị trí trang trọng đó, là ước vọng của cả một sự nghiệp. Ý nghĩa đẹp đẽ nhất của ngày đăng quang chính là ở đó.

Ví dụ như lần trao giải năm nay. Thật sự vô cùng khó khăn cho những người tham gia bầu chọn. Luôn phải có một cái tên xứng đáng nhất và như vậy, lại càng phải lục tung hết những tiêu chí của BTC giải thưởng để tìm cho ra những chi tiết “đắt” nhất. Trong lịch sử của giải thưởng, đã không ít lần người bầu chọn lâm vào tình cảnh tương tự như năm 2001 khi lần đầu tiên vinh danh một thủ môn (Võ Văn Hạnh), hay năm 2007 mà Lê Công Vinh lần thứ 3 đăng quang ở tuổi 22.

o0o

Hôm nay, là ngày đăng quang. Làm một cuộc khảo sát nhỏ ngay chính với những người tham gia bầu chọn, vẫn còn đó những tranh cãi việc ai là người xứng đáng nhất. Chưa bao giờ, cuộc cạnh tranh giữa những tài năng bóng đá Việt lại diễn ra quyết liệt và hồi hộp đến thế.

Nhưng cũng phải thực tế một chút. Sự đua tranh căng thẳng đó đến từ một năm bóng đá ít nhiều kém sôi động của làng cầu Việt. Không có những ngôi sao nổi bật một cách đặc biệt như chúng ta từng chào đón Phạm Văn Quyến 2003, Dương Hồng Sơn 2008 hay Phạm Thành Lương 2009... Đấy là những thời điểm mà bóng đá nước nhà ghi những dấu son trên trường quốc tế. Trong khi đó, năm 2011, sự sôi động chỉ diễn ra trên đấu trường nội địa vốn từ lâu đã chật hẹp những nhân tài.

Nhưng hôm nay, đã là ngày đăng quang của những người xứng đáng nhất trong năm 2011. Họ là những người đã cống hiến tất cả sức lực và tài năng của mình trên sân cỏ. Sự xứng đáng của họ không bắt buộc nằm ở các chiến tích cụ thể nào cả bởi chắc chắn, họ được vinh danh khi đã nỗ lực hết mình để đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

Bởi như đã nói, giải thưởng Quả bóng vàng  là một trận đấu mà ai cũng là người chiến thắng, là một cuộc đua tranh không hề có người về nhì và là cuộc bầu chọn mà ai cũng có thể xứng đáng.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục