Michael Matthews thắng chặng 210km của Giro d’Italia

‘Thần gió’ người Australia Michael Matthews (Jayco-AlUla) đã chiến thắng chặng 3 Giro d’Italia bằng màn nước rút mãnh liệt.
Michael Matthews chiến thắng chặng 3
Michael Matthews chiến thắng chặng 3

Chặng thi đấu thứ 3 là một trong những chặng đua dài nhất Giro d’Italia 2023 với lộ trình 210km từ Vasto đến Melfi. Không chỉ dài, chặng này còn có những đoạn leo rất khó chịu ở giai đoạn cuối, nhất là hơn 10km chinh phục hai con đèo Valico del Laghi di Monticchio và Valico la Croce từ km 176,1 đến km 186,5.

Sau chặng mở màn cá nhân tính giờ và vụ tai nạn ở đích đến chặng 2 tạo ra những xáo trộn bất thường trên bảng tổng sắp, với nhiều ứng viên vô địch rớt lại khá xa so với áo hồng Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step). Thế nên chặng thi đấu này đã diễn ra khá hấp dẫn.

Quang cảnh đường đua

Quang cảnh đường đua

Đội Corratec phát pháo tấn công đưa hai tay đua Alexander Konychev và Veljko Stojnic vượt lên. Thời tiết lạnh và ẩm ướt bất thường so với các Giro d’Itala trước, đồng đội các đội đều quyết định đợi đến đoạn leo quyết định trong ngày mới “mở máy’ nên bộ đôi này đi được khá xa.

Còn 50 km nữa, bộ đôi dẫn đầu vẫn còn khoảng cách gần hai phút với nhóm đông. Nhưng lúc này, đường đua bắt đầu tăng nặng dần về phía hai ngọn đèo nên nhóm sau đã đẩy tốc độ lên cao.

Hai đội Trek - Segafredo và Jayco AlUla chủ động làm máy kéo giúp cho nhóm sau có được tốc độ khá ấn tượng. Nhiều tay đua non trẻ, yếu đèo đã lần lượt rơi rụng, trong đó có cả chân rút Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Khi còn cách đích khoảng 36km, Alexander Konychev và Veljko Stojnic đã bị bắt lại.

Sau khi vượt qua cả hai ngọn đèo với màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Thibaut Pinot (Groupama–FDJ) giành áo xanh dương tổng sắp dành cho vua leo núi với 12 điểm, diễn biến thi đấu mới thật sự hấp dẫn ở đoàn đông.

Remco Evenepoel vẫn giữ áo hồng

Remco Evenepoel vẫn giữ áo hồng

Không tay đua nào có thể tấn công thoát đi trước sự kìm kẹp của những đội sở hữu chân rút mạnh, quyết đưa đoàn đông về chùm để rút đích. Kết quả tại đích đến, Michael Matthews, với sự hỗ trợ hết mình của đội Jayco-AlUla, đã cán đích đầu tiên với thời gian 5 giờ 1 phút 41 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Mads Pedersen (Trek-Segafredo) và Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Có mặt trong nhóm đầu về đích, Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) vẫn bảo vệ thành công áo hồng tổng sắp với 10 giờ 18 phút 7 giây. Trong khi đó, Jonathan Milan (Bahrain Victorious) mặc áo tím tính điểm nước rút tổng sắp với 53 điểm.

Tin cùng chuyên mục