Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...
Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open
Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Hiện tại, giới mộ điệu rất kỳ vọng “King” Carlos sẽ thắng “Sunshine Double” (“Cú đúp Ánh dương”, ám chỉ đăng quang ngôi vô địch ở cả 2 giải Masters 1.000 liền kề trên đất Mỹ là Indian Wells và Miami Open), sau khi anh mới lên ngôi ở India Wells - BNP Paribas Open hồi cuối tuần trước.

Bất chấp áp lực, Alcaraz vẫn thoải mái và tự tin cho biết: “Tôi không hề cảm thấy áp lực quá nhiều. Tôi biết những thứ mà mình phải làm (để bảo vệ Ngôi số 1 thế giới, Alcaraz phải bảo vệ 1.000 điểm tại Miami Open). Tôi phải chơi thật thoải mái và không có tư tưởng liệu rằng sẽ thua hay thi đấu có tốt hay không”.

“Mục tiêu của tôi vẫn luôn như cũ. Để cảm thấy thoải mái trên sân đấu, thưởng thức quần vợt và cố có được những suy nghĩ tuyệt vời khi chơi bóng. Đó là lý do tại sao tôi luôn thi đấu với đẳng cấp tốt. Tôi đang hưởng thụ từng giây và thi đấu thoải mái. Đó cũng là những gì mà tôi nghĩ về sân đấu”.

Trở thành Nhà vô địch Indian Wells đầu tiên không thua 1 ván đấu nào từ thời của Roger Federer (tại Indian Wells 2017), đang giữ thành tích thắng 14/15 trận đấu kể từ khi quay lại sau chấn thương, nhưng bản thân của “King” Carlos vẫn chưa hài lòng, anh vẫn đang tìm kiếm sự tiến bộ cho lối chơi vốn đã toàn diện...

“Tôi luôn nói rằng, bạn có thể cải thiện mọi thứ hơn chút nữa phải cải thiện, phải tiến bộ, phải trở nên tốt hơn qua từng ngày. Đó là tại sao những tay vợt lớn, như “Big Three” là ví dụ, đã làm trong suốt sự nghiệp của họ, tiếp tục cải thiện từng ngày”, “King” Carlos chia sẻ suy nghĩ “cải thiện nữa, tiến bộ mãi” của mình.

Alcaraz nhớ lại những kỷ niệm sôi sục mà người hâm mộ ở Miami đã dành tặng cho anh trên con đường phiêu lưu đến ngôi vô địch hồi mùa giải năm ngoái, đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của anh: “Tôi có những ủng hộ viên tuyệt vời ở đây. Tôi nhớ hồi năm ngoái là cảm giác không thể tin nổi với đám đông".

"Có rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha, vì thế, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Thi đấu ở đây, những trận đấu tuyệt vời, chống lại những tay vợt tuyệt vời, quả là một cuộc đua tuyệt vời hồi năm ngoái. Tôi thật sự phấn khích khi được quay trở lại nơi này trước tất cả các fan hâm mộ. Tôi không thể chờ đợi”.

Alcaraz được miễn vòng đấu đầu tiên vì là hạt giống số 1 của giải. Ở vòng 2, anh sẽ đấu với người thắng ở trong cặp đấu giữa Facundo Bagnis (Argentina, hạng 100 ATP) và đối thủ người Brazil - anh Felipe Meligeni Alves (hạng 164 ATP, vượt qua vòng đấu loại).

Nếu không có gì thay đổi, có thể anh sẽ đấu với Andy Murray ở vòng đấu thứ 3. Như vậy sẽ là rất thú vị.

Tin cùng chuyên mục