Indian Wells: Carlos Alcaraz đấu Daniil Medvedev trong trận CK kinh điển kiểu mới

Kết quả bán kết đơn nam của Indian Wells - BNP Paribas Open đã được xác định. Trong khi Carlos Alcaraz đánh bại Jannik Sinner (Italia, hạng 13 ATP) 7-6 (7-4), 6-3; Daniil Medvedev cũng vượt qua Frances Tiafoe (Mỹ, hạng 16 ATP) 7-5, 7-6 (7-4). Như vậy, trận chung kết của giải Masters 1.000 đầu tiên của mùa giải năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 2 tay vợt tiêu biểu nhất thuộc lứa Next Gen, có thể xem đây như là trận chung kết kinh điển kiểu mới.
Alcaraz sẽ đoạt lại ngôi số 1 thế giới nếu đánh bại Medvedev trong trận CK ngày mai
Alcaraz sẽ đoạt lại ngôi số 1 thế giới nếu đánh bại Medvedev trong trận CK ngày mai

Ngoài việc bỏ lỡ 7 cơ hội thắng match-point cộng thêm 2 lần để thua break-point dù đang cầm giao bóng khép lại trận đấu, nhìn chung, tay vợt người Nga đã có màn trình diễn đẳng cấp để kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 19.

Với kết quả này, Medvedev chỉ còn cách “cú poker” danh hiệu trong mùa giải năm nay - đúng 1 trận thắng nữa thôi, và liệu đó sẽ là chiến thắng trong trận đấu chung kết đơn nam Indian Wells 2023?

Medvedev chật vật thắng Tiafoe

Medvedev chật vật thắng Tiafoe

“Cuối cùng thật là điên rồ. Tôi đã chơi siêu chặt chẽ. Tôi muốn nói rằng, sau khi điểm số là 6-5 và 40-0 để rồi tôi bị gỡ hòa, tôi kiểu như là: “Ồ Chúa ơi, có quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡi, điều này có thể sẽ không tốt với tôi. Vì vậy, tôi thật sự căng cứng, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi tốt"

"Cú ace để thắng match-point khiến cho mọi thứ nhẹ nhõm, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã không để thua trận đấu này!”, Medvedev thở phào khi chia sẻ sau trận...

Medvedev, người tiếp tục chật vật với mặt sân khiến bóng nảy chậm tại Indian Wells Tennis Garden tiếp tục chia sẻ: “Có thể nói rằng, tôi càng chơi càng tốt hơn. Khi tôi bị trẹo cổ chân, đó cũng là lúc tôi bắt đầu thi đấu tốt hơn trên mặt sân này"

"Những mặt sân này, vẫn không phải là điều kiện thi đấu ưa thích của tôi, vì vậy, đó là lý do tại sao cuối cùng ngày hôm nay tôi có thể vẫn đang chật vật. Ở bất kỳ mặt sân nào khác, tôi đã có thể làm tốt hơn với các cơ hội match-point của mình"

"Nhưng mà, khi bạn đã lọt vào trận đấu chung kết, bạn sẽ không thể phàn này nọ, vì thế, tôi rất trông vào chờ ngày mai và hy vọng thể hiện được thứ quần vợt tốt nhất”.

Medvedev sẽ đấu với “King” Carlos trong trận đấu chung kết. Alcaraz đã vượt qua Sinner ở một trận bán kết cũng không hề dễ dàng. và cũng cần phải thắng ở loạt tie-break trong một ván đấu...

Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang ở trên đường đoạt lại Ngôi số 1 thế giới cho biết với giọng điệu sung sướng: “Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với màn trình diễn ngày hôm nay. Tôi thật sự hạnh phúc vì đã vượt qua trận đấu tuyệt vời này. Jannik rõ ràng là một tay vợt rất, rất tuyệt vời với những cú đánh rất tuyệt vời!”.

Hướng đến trận đấu chung kết và đối đầu với đối thủ từng thắng dễ mình tại Wimbledon hồi năm 2021, Alcaraz nói: “Tôi thật sự muốn chơi bóng chống lại những tay vợt giỏi nhất trên thế giới"

"Tôi luôn nói rằng, nếu bạn muốn làm người giỏi nhất, bạn phải đánh bại người giỏi nhất, và tôi muốn nói rằng Daniil đang là tay vợt giỏi nhất ngay vào lúc này với chuỗi trận thắng liên tiếp cực kỳ ấn tượng. Với tôi, đó thật sự là thách thức khó khăn nhưng tôi chuẩn bị cho điều đó. Tôi sẽ triệu tập những lực lượng tốt nhất của mình cho trận CK ngày mai”.

Tin cùng chuyên mục