Mathieu van der Poel không ăn mừng dù thắng dễ Wout van Aert

Tay đua người Hà Lan Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) đã tấn công mạnh mẽ ở vòng cuối cùng để loại bỏ kình địch Wout van Aert (Jumbo-Visma), một mình ung dung cán đích đầu tiên tại giải xe đạp việt dã X2O Trofee Herentals (Bỉ).
Mathieu van der Poel không ăn mừng tại đích đến
Mathieu van der Poel không ăn mừng tại đích đến

Chặng đua này sớm mất đi một phần thú vị bởi “Big 3” mà người hâm mộ chờ đợi chỉ còn 2 người là Mathieu van der Poel và Wout van Aert. Trong khi đó, Tom Pidcock không tham gia xuất phát vì đang chờ hồi phục chấn thương trong vụ va chạm ở Baal tuần trước.

Chặng đua đã khởi đầy hấp dẫn khi tay đua ít tên tuổi người Bỉ Jens Adams bất ngờ tấn công để thoát đi một mình từ khá sớm. Nhưng không lâu sau đó, trật tự đã được thiết lập khi Mathieu van der Poel kéo theo Wout van Aert bắt lại tay đua Bỉ ở vòng 2.

Mathieu van der Poel và Wout van Aert như hình với bóng trên đường đua

Mathieu van der Poel và Wout van Aert như hình với bóng trên đường đua

Đến vòng thứ 4 trong tổng số 8 vòng đua, lại là Mathieu van der Poel chủ động tăng tốc, kéo theo Wout van Aert thoát đi. Từ đó, cả hai đeo bám nhau quyết liệt, không dám để hở khoảng cách dù là nhỏ vì sợ đối thủ sẽ tấn công.

Cứ như thế đến vòng cuối cùng, Mathieu van der Poel chỉ đứng lên tấn công thăm dò nhưng Wout van Aert bị “văng” lại phía sau. Nhận thấy đối thủ xuống sức, tay đua Hà Lan duy trì tốc độ để một mình về đích đầu tiên với thời gian 59 phút 45 giây, sớm hơn 21 giây so với Wout van Aert. Eli Iserbyt (Auwels Sauzen – Bingoal) về đích thứ ba, kém Wout van Aert thêm 10 giây nữa.

Mathieu van der Poel và Wout van Aert luôn được chú ý ở cuộc đua xe đạp việt dã
Mathieu van der Poel và Wout van Aert luôn được chú ý ở cuộc đua xe đạp việt dã

Đây là chiến thắng thứ tư mùa giải xe việt dã năm nay của cua-rơ người Hà Lan. Đáng nói là khi ung dung một mình về đích, Mathieu van der Poel đã không ăn mừng. Mathieu van der Poel chia sẻ: “Tôi quyết định không ăn mừng ở vạch đích vì tôi muốn đánh bại Wout van Aert ở cuộc chiến tay đôi ở đích, hơn là thoát đi một mình. Thật đáng tiếc khi Wout van Aert không nắm giữ được cơ hội của mình”.

Trong khi đó, tay đua của Jumbo-Visma nói: “Ở những vòng đầu tiên, tôi đã thi đấu khá tốt, nhưng ở những vòng cuối cùng, tôi không thể loại được Mathieu van der Poel. Có thể hơi nhàm chán khi chúng tôi quá đồng sức và quanh quẩn cũng chỉ có hai chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục