Matej Mohoric liều lĩnh đổ dốc tốc độ cao thắng chặng 2 Volta a Comunitat Valenciana

Tay đua người Slovenia Matej Mohoric (Bahrain Victorious) đã chiến thắng chặng 2 giải xe đạp Volta a Comunitat Valenciana 2024 sau màn tấn công ngoạn mục trên đường đổ dốc.

Matej Mohoric ăn mừng chiến thắng
Matej Mohoric ăn mừng chiến thắng

Chặng 2 có lộ trình 162,7km từ Canals đến Mancom de la Valldigna. Đây cũng là thử thách lớn nhất tại giải đối với các cua-rơ bởi địa hình đồi dốc trập trùng mà họ phải chinh phục.

Dù vậy, sau thành công của nỗ lực “ly khai” ở chặng 1, rất nhiều tay đua đã “mơ mộng” về cơ hội của họ trong ngày đua thứ hai ở cuộc đua tại Tây Ban Nha. Những đợt tấn công giằng xé mạnh mẽ đã khiến 7 tay đua đã sớm thoát đi. Gorka Sorarrain, Sébastien van Poppel,Txomin Juaristi, Eugenio Sánchez, Sinuhé Fernandez, Johan Meens và José Maria García hình thành nhóm dẫn đầu.

Đội VF Group - Bardiani CSF - Faizané muốn bảo vệ áo vàng Alessandro Tonelli (ITA) cũng như giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội nên không để khoảng cách tăng lên nhiều. Do đó, họ đã tràn lên kiểm soát tốc độ ở đầu nhóm đông.

22a6b550-9ed6-4daa-84b8-4ffee813c6ef-1480.jpeg
Matej Mohoric đổ đèo với tốc độ cao

Còn 16 km nữa, nhóm thứ hai đã bắt kịp những tay đua dẫn đầu trong phần lớn hành trình. Ngay sau đó, chuyên gia nước rút Jonathan Milan (Lidl–Trek) đã rớt lại trên những con dốc lớn nên nhiều đội lập tức có sự điều chỉnh chiến thuật

Đội Jayco AlUla đã vươn lên dẫn đầu nhóm để cố gắng “lùa” đoàn đông về đích để “thần gió” Michael Matthews rút, nhưng các đội khác lại không muốn vậy.

Những người như Oier Lazkano và Felix Grossschartner đã phát động các cuộc tấn công trên một con dốc nhẹ khi còn 10,5 km nữa là đến đỉnh. Sau đó đến đoạn đổ dốc, nhiều cuộc tấn công nhưng không ai thoát được, cho đến khi Matej Mohoric chứng tỏ sự gan lì đưa tốc độ lên khá cao mới thoát đi được khi còn cách đích khoảng 6 km.

d81d8c77-8a70-455a-898b-a358568d2dc4-1983.jpeg
Đồng đội chia vui với Matej Mohoric

Chuyên trang CyclingNews đã viết rằng: “Matej Mohoric là một con quái vật giáng thế. Anh ta đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng”.

Sự liều lĩnh của tay đua người Slovenia đã giúp anh nhanh chóng tạo được một khoảng cách lớn so với nhóm bám đuổi. Anh ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 47 phút 47 giây, hơn 13 giây so với người thứ hai Giovanni Lonardi của Polti Kometa. Chiến thắng này giúp Matej Mohoric vươn lên thứ hai bảng tổng sắp cá nhân và giành được áo cam tính điểm nướt rút tổng sắp với 34 điểm.

Chiếc áo vàng sau hai chặng vẫn thuộc về Alessandro Tonelli (VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè) với 7 giờ 52 phút 22 giây, hơn 1 phút 8 giây so với người xếp thứ hai Matej Mohoric.

Tin cùng chuyên mục