Mark Cavendish có chiến thắng thứ 31 vươn lên mặc Áo xanh Tour de France

Tay đua Mark Cavendish (Deceuninck–Quick-Step) đã thắng chặng 4 Tour de France 2021. Đây là chiến thắng chặng thứ 31 của Mark Cavendish tại các kỳ Tour de France giúp anh vươn lên giành áo xanh tổng sắp.

Mark Cavendish thắng chặng 4
Mark Cavendish thắng chặng 4

Chặng thi đấu thứ tư từ Redon đến Fougères dài 150,4km là “sân khấu”cho những tay đua nước rút bởi lộ trình bằng phẳng, không hề có ngọn đèo nào. Đáng tiếc, trước khi xuất phát, đội Lotto Soudal chính thức tuyên bố “thần gió” Caleb Ewan phải chia tay Tour de France sau tai nạn cùng Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ở đợt rút đích chặng 3.

Một chi tiết đáng chú ý là không có cuộc tấn công nào nổ ra ngay sau khi xuất phát khỏi Redon. Đó là bởi vì các tay đua đã đồng loạt dừng xe trong 1 phút để “biểu tình” nhắm vào ban tổ chức sau loạt va chạm ở chặng hôm trước, mà nhiều người cho rằng một phần là do đưa lộ trình thi đấu vào Pontivy quá nguy hiểm.

Các tay đua dừng lại 1 phút để "biểu tình"

Sau đó, Alpecin-Fenix là đội đầu tiên tăng nhịp độ, nhưng Brent Van Moer (Lotto Soudal) là người đầu tiên tấn công kéo theo Pierre-Luc Périchon (Cofidis) thoát đi thành công. Groupama-FDJ, Deceuninck-QuickStep và Alpecin-Fenix cầm nhịp nhóm tay đua mạnh phía sau, trong khi đó Lotto Soudal phải thay đổi cách tiếp cận thông qua Van Moer sau khi chân rút Caleb Ewan bỏ cuộc.

Hai tay đua này có lúc tạo khoảng cách hơn 3 phút so với nhóm sau và chia nhau 2 vị trí đầu tiên của điểm rút sprint dọc đường cách xuất phát 114,4km. Nhưng sau đó, Deceuninck-QuickStep tăng tốc với mục đích đưa Mark Cavendish về đánh áo xanh. Tuy nhiên, do các đối thủ không chịu bung sức nên Deceuninck-QuickStep cũng không thể tăng tốc quá cao.

Nỗ lực tấn công của Brent Van Moer và Pierre-Luc Périchon

Chính sự tỵ nạnh này đã tạo ra diễn biến rượt đuổi hấp dẫn đến nghẹt thở. Khi còn 10km cuối, khoảng cách giữa nhóm hai với nhóm đầu vẫn còn là 1 phút 5 giây. Còn 7,5km, DSM và Groupama-FDJ lên đưa hơi nhưng khoảng cách vẫn còn 25 giây khi còn cách đích 2,5km.

Bị ngộp khi phải đi tốc độ cao trong thời gian dài, Pierre-Luc Périchon rớt lại. Một mình Brent Van Moer cố gắng bám trụ trong tuyệt vọng khi khoảng cách chỉ còn 15 giây trong 1.500m cuối. Thế nhưng, nỗ lực của tay đua người Bỉ đã không được đền đáp xứng đáng khi nhóm tay đua mạnh bắt kịp trong khoảng 200m cuối cùng.

Áo vàng Mathieu van der Poel được các đồng đội hỗ trợ

Áo xanh Julian Alaphilippe của Deceuninck–Quick-Step tấn công đầu tiên, thu hút sự chú ý của đối thủ. Nhân cơ hội này, đồng đội của anh là Mark Cavendish, được đồng đội dưỡng sức trong hầu hết hành trình, đợi vào tầm rút thích hợp đã tung guồng chân mạnh mẽ vượt qua Bouhanni Nacer (Arkea Samsic), Philipsen Jasper (Alpecin Fenix) cán mức đầu tiên vời thời gian 3 giờ 20 phút 17 giây. “Thần gió” Peter Sagan dù bị tai nạn trong chặng trước vẫn có mặt ở tốp đầu với vị trí thứ 5.

Tay đua Mathieu van der Poel tiếp tục mặc Áo vàng

Đây là chiến thắng chặng thứ 31 trong sự nghiệp Mark Cavendish ở Tour de France. Anh đang là người có số lần thắng chặng Tour de France nhiều nhất trong số các tay đua còn thi đấu hiện nay. Đồng thời, chiến thắng này giúp anh đoạt luôn áo xanh tổng sắp với 89 điểm.

Có mặt trong nhóm đầu về đích cùng giờ Mark Cavendish, tay đua Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng tổng sắp với thành tích 16 giờ 19 phút 10 giây, hơn người thứ hai Julian Alaphilippe 8 giây.

Tin cùng chuyên mục