Marianne Vos thắng World Cup xe đạp việt dã tại Iowa

Cô gái Hà Lan Marianne Vos (Jumbo-Visma) đã giành chiến thắng ấn tượng tại UCI Cyclo-cross World Cup ở Iowa (Mỹ) sau khi “quất” văng mọi đối thủ ở ngọn đồi của vòng cuối cùng.

Marianne Vos solo về đích mừng chiến thắng
Marianne Vos solo về đích mừng chiến thắng

Chặng đua UCI Cyclo-cross World Cup ở Iowa gồm 8 vòng có lộ trình tổng cộng 27,2km với đủ mọi địa hình: sình lầy, đồng cỏ, vượt dốc, leo cầu thang,… Chặng đua này hấp dẫn ngay sau khi xuất phát với nỗ lực tấn công của Marianne Vos. Đoàn đông không thể chế ngự tốc độ khủng khiếp của cô gái Hà Lan nên Marianne Vos dễ dàng thoát đi một mình. Dẫu vậy, nhóm sau vẫn truy đuổi ráo riết.

Đến vòng thứ tư, Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) kéo theo Denise Betsema (Marlux–Bingoal) đã bắt kịp Marianne Vos. Sau đó không lâu, Annemarie Worst (đội 777) và Kata Blanka Vas (SD Worx) cũng dìu nhau lên nhóm đầu để nuôi lại hy vọng chiến thắng.

Các tay đua có những lúc phải khiêng xe chạy qua cầu thang

Ba vòng đấu nữa trôi qua, Puck Pieterse và Annemarie Worst đều mờ nhạt và dần rớt lại phía sau. Bộ tam Marianne Vos, Denise Betsema và Kata Blanka Vas vừa đủ chia nhau ba vị trí trên bục vinh quang nên lập tức tăng tốc thoát đi. Nhưng khi vào một góc cua ngặt, Kata Blanka Vas bị trượt chân mất đà. Khi tay đua người Hungary trở lại với cuộc đua thì Marianne Vos và Denise Betsema đã đi xa.

Ba tay đua dẫn đầu 

Nhưng không đợi đến phần nước rút để phân định thắng bại, Marianne Vos tăng tốc tạo lợi thế gần 10 giây trước Denise Betsema khi vào chân đồi Krumpit ở vòng đua cuối. Và cô gái Hà Lan đã duy trì khoảng cách này để solo về đích giành chiến thắng với thời gian 53 phút 46 giây. 10 giây sau thì Denise Betsema mới về đến. Trong khi đó, Kata Blanka Vas giành vị trí thứ ba với thời gian 54 phút 22 giây.

Marianne Vos thắng World Cup xe đạp việt dã tại Iowa ảnh 3  Kata Blanka Vas dẫn đầu đoàn đua trước khi gặp sự cố

"Ở phần đầu của chặng đua này, khi tôi thoát đi thì phía sau đuổi rất mãnh liệt. Khoảng thời gian liên tục thay đổi một cách chóng mặt nhanh chóng. Vì vậy chặng đua này rất khó khăn. Ở vòng cuối, Kata Blanka Vas gặp sự cố, sau khi tạo được khoảng cách với Denise Betsema thì tôi cố gắng không để họ trở lại làm tình hình thêm căng thẳng. Họ đã nỗ lực tiếp cận một cách nhanh chóng và quãng đường còn lại khá xa”, Marianne Vos phát biểu.

Chiến thắng này cộng với chiến thắng ở chặng đua mở màn tại Waterloo đã đưa Marianne Vos vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng UCI Cyclo-cross World Cup năm nay với tổng 102 điểm, hơn Lucinda Brand (Trek – Segafredo), người về đích thứ tư chặng này, 10 điểm.

 Marianne Vos cố gắng thoát đi trên đồi Krumpit

Tuy nhiên, Marianne Vos nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở chặng đua tại Zonhoven (Bỉ) vào tuần sau để giảm tải cho cơ thể. Nhà vô địch thế giới đã lên bục vinh quang ở Paris-Roubaix chỉ một tuần trước khi bước lên vị trí cao nhất tại vòng khai mạc UCI Cyclo-cross World Cup ở Waterloo.

Marianne Vos nói: “Hôm nay tôi có trải nghiệm tuyệt vời ở Mỹ. Tôi đã có ba chặng đua hoàn hảo trong bầu không khí nồng nhiệt. Với những kết quả này, tôi đã có thể trở về nhà với sự hài lòng tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới trở lại".

Tin cùng chuyên mục