Man.City loạn như thế nào?

Man.City loạn như thế nào?

Túi tiền không đáy của những ông chủ tỷ phú người Ả Rập đang biến Man.City thành một thế lực mới tại Premier League. Hiện tại, Man.City vẫn đang đi đúng hướng khi góp mặt trong “Top 4” và chỉ kém đội đầu bảng Man.United 3 điểm. Nhưng, trước khi có thể lần đầu tiên sau 42 năm giành được chức vô địch Anh, Man.City có lẽ đã “vô địch” về việc… nổi loạn của các cầu thủ.

Mua về nhiều cầu thủ nổi tiếng, từ nhiều quốc gia với những nền văn hóa khác nhau, tất nhiên CLB nào cũng phải xác định nguy cơ cao nhất chính là… loạn. Nhưng đến thời điểm này, đã có thể khẳng định Ban lãnh đạo của Man.City chẳng xem đó là nguy cơ nên thậm chí chẳng có phương án nào để ngăn ngừa.

Ngay đầu giải, tiền đạo Craig Bellamy không tiếc lời chỉ trích HLV Roberto Mancini và ngay lập tức anh được Cardiff City mượn. Sau vụ này, giới chuyên môn tạm thời tin tưởng vào “bàn tay sắt” của Mancini có thể thu xếp mọi chuyện. Nhưng rồi họ té ngửa, Bellamy phải ra đi vì tiền đạo này thực sự không được trọng dụng tại Man.City mà thôi. Man.City kể từ đó chưa bao giờ trải qua một cảm giác yên bình nào.

Mario Balotelli (trái) và Jerome Boateng nói chuyện bằng nắm đấm.

Mario Balotelli (trái) và Jerome Boateng nói chuyện bằng nắm đấm.

Tờ Daily Mail mới đây tổng hợp chuyện nổi loạn tại Man.City đến 3 phần, khi mùa giải chỉ trải qua chưa đến 4 tháng mà loạn đến 3 lần thì rõ ràng là quá nhiều!. 

Phần 1, theo Daily Mail chính là vụ đụng độ giữa tiền đạo Carlos Tevez với HLV Roberto Mancini trong phòng thay quần áo sau trận tháng Nescastle 2-1 hôm 3-10. Khi đó, Tevez (bị thay ra ở phút 86) đang phàn nàn một điều gì đó trong lúc Mancini đang bước vào. Mancini sau đó cũng đưa ra những lời bình luận và Tevez đã bật dậy lao đến trước mặt ông để đôi co, buộc các cầu thủ và thành viên trong BHL phải can thiệp.

Phần 2 diễn ra mới hôm thứ Sáu tuần rồi (3-12) trong một buổi tập trước trận tiếp đón Bolton trên sân nhà. Chỉ vì một pha vào bóng của Jerome Boateng từ phía sau, Mario Balotelli lập tức quay lại trả đũa bằng cách bóp cổ đồng đội của mình. Sự việc chỉ không trở nên tồi tệ hơn khi Mancini kịp thời can thiệp và cố làm dịu cơn giận của Balotelli.

Nhưng ngay chính Roberto Mancini cũng không tránh khỏi rắc rối những cầu thủ của mình, và một lần nữa lại người “dám” đối đầu với ông là Tevez. Trong trận đấu với Bolton hôm thứ Bảy, khi Man.City đang dẫn 1-0 và thời gian đã điểm ở phút 89, Mancini quyết định rút Tevez để thay bằng James Milner. Trên đường rời sân, tiền đạo người Argentina đã chẳng nể nang gì xấn đến trước mặt ông thầy với thái độ tức giận, buộc Milner phải ngăn lại.

Trên đây chỉ là những vụ “cộm cán” tại Man.City, còn những chuyện “lặt vặt” thì vô số. Trước trận gặp Bolton, hậu vệ Joleon Lescott thẳng thừng tuyên bố rằng “tôi chẳng thích ngồi dự bị một phút nào”. Hay như Emmanuel Adebayor, khi anh thản nhiên tiết lộ với truyền thông rằng Man.City đã đồng ý cho Juventus mượn anh vào tháng Giêng, dù cho đến giờ cả 2 CLB chưa chính thức xác nhận thông tin đó. Đến cả một tiền vệ trẻ Adam Johnson cũng đòi ra đi nếu không được thi đấu…

Sơn Nguyễn tổng hợp

Tin cùng chuyên mục