Màn solo ấn tượng của lão tướng Wout Poels trong chặng đua có nhiều tai nạn

Tay đua 35 tuổi người Hà Lan Wout Poels (Bahrain Victorious) đã có màn solo ấn tượng để giành chiến thắng chặng 15 đầy gian khổ của cuộc đua xe đạp Tour de France 2023.
Wout Poels chiến thắng solo ở chặng 15
Wout Poels chiến thắng solo ở chặng 15

Chặng thi đấu thứ 15 của Tour de France 2023 có lộ trình 179km từ Les Gets đến Saint-Gervais-les-Bains. Chặng đua này có đến 5 ngọn đèo cao, đặc biệt là 7km cuối phải leo liên tục độ dốc 7,7% để về đích trên đỉnh Saint-Gervais-les-Bains.

Ngay sau khi xuất phát, những đợt tấn công đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhiều tay đua đã cố vượt lên nhưng rốt cuộc vẫn không có cuộc bứt phá đáng kể nào trong 50km đầu tiên. Và ngày thứ hai liên tiếp, cuộc đua đã bị ảnh hưởng một vụ tai nạn lớn khiến nhiều người bị chấn thương, trong đó Sepp Kuss.

Một tai nạn chùm đông khiến một vài tay đua không thể thi đấu

Một tai nạn chùm đông khiến một vài tay đua không thể thi đấu

Và cũng vì sự cố này, đoàn đua đã bị xé ra sau khi trở lại. Một nhóm lớn gồm 36 tay đua đã vượt lên và đuổi theo bộ đôi dẫn đầu là Julian Alaphilippe và Alexey Lutsenko. Người có thành tích tổng sắp tốt nhất trong nhóm này là Guillaume Martin, người bắt đầu chặng này kém 16 phút 50 giây so với áo vàng Jonas Vingegaard. Thế nên, Jumbo-Visma đã thả nhóm lớn đi đến 8 phút.

Bước vào ngọn đèo đầu tiên của chặng, Alaphilippe và Lutsenko vẫn dẫn trước những người đuổi theo họ khoảng 30 giây. Tại đỉnh đèo, Giulio Ciccone đã vượt qua Neilson Powless giành hạng 3 và sau đó đoạt áo chấm bi đỏ từ Jonas Vingegaard.

Nỗ lực thoát đi của Wout Poels

Nỗ lực thoát đi của Wout Poels

Còn 85 km nữa, hai người dẫn đầu cuối cùng đã bị nhóm bám đuổi nuốt chửng. Sau đó, Marco Haller quyết định tấn công khi vào đèo Col de la Croix Fry và nhanh chóng bị Rui Costa đuổi theo rồi vượt lên dẫn trước.

Marc Soler bắt đầu tấn công buộc Wout van Aert rượt đuổi, mở màn cuộc chiến giữa Jumbo-Visma với UAE Emirates. Càng về cuối, nhóm đầu càng bị xé nhỏ bởi nhiều tay đua bị ngộp, không chịu nổi cuộc chiến tốc độ đường đèo. Trong lúc diễn biến thi đấu hấp dẫn thì tay đua Krists Neilands gặp nạn vì va chạm với môtô.

25 km cuối, bộ ba Wout van Aert, Marc Soler và Wout Poels vượt lên dẫn đầu với lợi thế hơn một phút so với nhóm 15 người đuổi theo. Khi họ bắt đầu leo ngọn đèo áp chót, Wout Poels ấn bàn đạp một mình thoát đi. Lão tướng người Hà Lan đã có màn trình diễn ấn tượng và liên tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard như hình với bóng trên đường đua

Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard như hình với bóng trên đường đua

Kết quả, Wout Poels đã ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 40 phút 45 giây, hơn 2 phút 8 giây so với người thứ hai Wout van Aert. Chặng này Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard đã bám nhau như hình với bóng và lần lượt về đích hạng 16 , 17 kém Wout Poels 6 phút 4 giây.

Thế nên sau 15 chặng, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) vẫn giữ được áo vàng tổng sắp với thành tích 62 giờ 34 phút 17 giây, hơn 10 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tadej Pogacar. Tuy nhiên, Jonas Vingegaard (54 điểm) đã mất áo chấm bi đỏ dành cho vua leo núi về tay Giulio Ciccone (58 điểm).

Tin cùng chuyên mục